"Con đường Hồi Giáo" - Có gì đằng sau một Trung Đông khép kín và kỳ bí?
“Trước mỗi lần lên đường, tôi cố gắng trút bỏ mọi định kiến, mọi hình dung. Tôi dốc cạn để đầu óc trống rỗng, không mong chờ, không phán đoán.Tôi liều mạng để trái tim mình rộng mở, trần trụi.Và tôi lên đường như một tờ giấy trắng, với niềm khao khát được phủ kín, được lấp đầy, được đổi thay.”
Nguyễn Phương Mai, tác giả của cuốn sách "Con đường Hồi Giáo", cô ấy là Thạc sĩ khoa học ngành Thiết kế Giáo dục, Tiến sĩ ngành Giao tiếp đa văn hóa và là giảng viên khoa Kinh tế tại trường Đại học Amsterdam, Hà Lan. Với background kiến thức đồ sộ và vốn kinh nghiệm thực tế đã du lịch bụi qua gần 80 quốc gia, tôi tin rằng Nguyễn Phương Mai sẽ mở ra cho bạn những cánh cửa mới lạ về góc nhìn văn hóa, lịch sử và chính trị.

Thế giới rộng lớn đến thế, vì sao một cô gái như Phương Mai lại chọn đến Trung Đông, nơi người ta chỉ nghe về những cuộc bạo loạn, tiếng súng, chiến tranh và niềm tin tôn giáo mãnh liệt vượt ra khỏi tầm hiểu biết của loài người?
“Đơn giản bởi cô ấy tin rằng Trung Đông không chỉ có thuốc súng mà còn có phấn hoa, không chỉ có chiến trận mà còn có dạ vũ hoan ca”. Đối với Phương Mai, Trung Đông cũng giống như những vùng đất trước đây cô từng đi qua. Bởi vì cô đón nhận vùng đất này với một trái tim không định kiến, và mong rằng mình cũng sẽ được vùng đất này dang tay chở che như thế.

Cuốn sách là cuộc hành trình đi xuyên lịch sử đạo Hồi và bắt đầu từ thánh địa Mecca, Saudi, đi qua 11 quốc gia Hồi giáo và kết thúc tại Tây Ban Nha. Ở đây bạn sẽ được nghe Phương Mai kể về những vất vả trong gần một năm trời cô nộp đơn xin visa vào Saudi - một quốc gia đóng cửa với thế giới bên ngoài, chỉ tiếp đón dân lao động làm thuê và đoàn người mỗi năm hành hương về vùng thánh địa này. Những câu chuyện thực sự đằng sau bức màn che phủ Trung Đông với thế giới và những thực hư về biểu tượng Hồi giáo trong sự hiểu biết của những người đứng bên ngoài vùng đất này. Vị trí của người phụ nữ Trung Đông trong xã hội, cách con người chạm bàn tay vào các kiến trúc mang dấu ấn tôn giáo và lịch sử, nơi niềm tin tôn giáo được tôn thờ bậc nhất trên cả mọi quan hệ huyết thống, tội trạng, lòng tốt, những sắc màu văn hóa đa dạng và đặc trưng... Trung Đông chứa đựng tất cả những mặt xấu đến tận cùng nhưng cũng có những con người tốt đến ngỡ ngàng.

Chuyến hành trình chạy dọc theo chân của các chiến binh Hồi giáo từ cánh cung Saudi tỏa về phía Tây 1400 năm trước, và Phương Mai là người đầu tiên thực hiện. Xuyên qua Saudi khép kín, Dubai hoa lệ. Oman, Yemen, Liban - những vùng đất nhỏ trên bản đồ thế giới cả về hình hài và kinh tế nhưng không hạn hẹp về văn hóa. Một Syria được nhắc như cơm bữa trên tin thời sự về các cuộc đổ máu. Palestine - nơi đường biên mờ nhạt và niềm tin mãnh liệt về lãnh thổ. Một Ai Cập không còn xa lạ với các Kim Tự Tháp và tượng Nhân Sư. Libya, Tunisia, Maroc và kết thúc chuyến hành trình tại Tây Ban Nha.

Nếu bạn tò mò về lịch sử, văn hóa, xã hội và chính trị phía bên trong những vùng đất đạo Hồi nổi tiếng nhưng ít người thực sự thấu hiểu thì “Con đường Hồi Giáo” chính là cuốn sách bạn nhất định phải đọc. Ngòi bút phóng khoáng, hài hước và góc nhìn đa chiều cũng như kiến thức am hiểu từ chức vị của một Tiến sĩ ngành Giao tiếp đa văn hóa hay từ kinh nghiệm từng trải của một “con nghiện” đi bụi sẽ giải tỏa hết mọi sự thắc mắc của bạn về nơi này.
Đúng như những gì Phương Mai nói, cô giống như “một hòn đá lăn không bám rêu”, cần mẫn trong sự thích thú trải nghiệm một thế giới rộng lớn.