Santo by the Sea: Santorini thu nhỏ bên bờ vịnh
Biệt thự “Santo by the Sea” lấy cảm hứng từ ước mơ của chủ nhà về một Santorini thu nhỏ. Nằm bên bờ vịnh Vân Phong cách Nha Trang 30 phút lái xe, ngôi nhà được bao bọc bởi nét hoang sơ, yên bình, không còn bóng dáng của ồn ào, náo nhiệt.
Đặc trưng bởi kiến trúc Santorini: bốn mặt tường quét vôi trắng từ trong ra ngoài nhằm hướng mọi sự chú ý vào mảng màu tự nhiên của mây, trời, biển cả. Trần xi măng lộ ra ngoài đầy phóng khoáng, tối giản, nhưng không kém phần tinh tế của một biệt thự biển.
Kết hợp giữa phong cách tối giản với yếu tố kiến trúc đảo Hy Lạp truyền thống, những ô cửa lớn hình vòm đối xứng, đồng điệu, mang ánh sáng vào khắp nơi trong ngôi nhà và tạo hiệu ứng bóng đổ đẹp mắt. Đây cũng là nơi bạn có thể cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên ở những thời điểm khác nhau trong ngày.
Bể bơi lớn nằm giữa nhà khuấy động đầy sôi nổi và điểm tô chút xanh mát tươi vui cho căn nhà. Tầng 2, ban công lớn với tầm nhìn ra biển, nơi chủ nhà có thể thư giãn đắm mình vào không gian, đặc biệt là vào lúc hoàng hôn.
Mới ra mắt trong năm 2021, tính đến thời điểm hiện tại, ngôi nhà đã được sự chú ý rất nhiều của bạn bè trong nước và khối Châu Âu, Mỹ và Đông Nam Á. Các trường đại học kiến trúc và các giáo sư cũng đều chú ý và email góp ý tốt, các nhiếp ảnh gia khắp nơi xin đến chụp ảnh, các học sinh kiến trúc muốn đến để thực tập và làm luận án cuối khoá, các hãng phim muốn về dùng nhà làm bối cảnh cho những phim quốc tế,....thêm vào đó ngôi nhà đã được 02 giải thưởng kiến trúc quốc tế như: Loop Design Awards 2022, Architecture MasterPrize (AMP).
Cùng Wow Weekend ghé thăm ngôi biệt thự “Santo by the Sea” và có một cuộc trò chuyện ngắn với chủ nhân của căn nhà, chị Phan Như Thảo nhé!
1. Chào Như Thảo, bạn có thể chia sẻ vì sao chị chọn Nha Trang để xây dựng “Santo by the Sea”?
Để mô tả về Nha Trang thì đã có rất nhiều bài hát tôn vinh vẻ đẹp của thành phố biển này. Trước khi chọn Nha Trang, Thảo đã cân nhắc đến nhiều bãi biển khác như Phú Quốc, Đà Nẵng, Quy Nhơn, ... Nhưng vì chồng mình, anh Đức An thích đi câu cá, bé Bồ Câu thì thích nghịch cát, ngôi nhà và vị trí này hội đủ các điều kiện “sáng tắm biển, trưa cà phê lề đường và tối đốt lửa trại ăn tối trên Đà Lạt” ấm cúng bên nhau. Nên cuối cùng Thảo đã quyết định chọn Nha Trang để làm nơi nghỉ ngơi cho gia đình.
2. Như Thảo mất bao lâu để thực hiện “Santo by the Sea”, từ lúc có ý định cho đến khi thành hiện thực?
Trong cái rủi lại có cái may, trong thời gian cách ly, các đội thi công và thợ lại rảnh, nhờ vậy mà căn nhà đã xây xong trong vòng 1 năm, trang trí nội thất mất thêm 1 năm nữa. Tổng cộng 2 năm thì nhà hoàn thiện ngoại trừ những chi tiết nhỏ như các thiết bị nhập khẩu chưa về kịp.
3. Như Thảo có thể bật mí về ý tưởng trang trí nội thất cho ngôi nhà?
Nội thất ngôi nhà được thi công với những vật liệu rất phổ thông ở Việt Nam, không có gỗ quý 100 năm và cũng chẳng có nội thất cao cấp. Toàn bộ nội thất được làm từ Việt Nam và của người Việt thi công. Thảo rất hãnh diện về vẻ đơn sơ, thô mộc, không cầu kỳ của ngôi nhà và tất nhiên nội thất cũng sẽ như vậy. Thảo quan điểm rằng: “có dát vàng cũng không hẳn là đẹp” và “mỹ thuật không có sai hay đúng”.
4. Cơ duyên nào Như Thảo biết đến đơn vị thiết kế và cộng tác cùng?
Thảo rất may mắn gặp được người KTS trẻ Phạm Hữu Sơn qua một người bạn. Ban đầu khi phỏng vấn thì anh chỉ ngồi lắng nghe, tay chẳng cầm giấy bút, cũng chẳng có máy tính, bao nhiêu ý tưởng Thảo đều tự nêu ra. Kết thúc buổi phỏng vấn thật ra Thảo chẳng có ấn tượng gì.
Nhưng chồng mình chia sẻ: “Một người KTS trước tiên phải biết lắng nghe và hiểu chủ nhà mong muốn gì, nếu KTS chỉ biết nói về bản thân, về công ty và đem ra những hình ảnh để “khoe” khách hàng thì không nên thuê”.
Sau khi việc chung thì đơn vị thiết kế đáp ứng rất tốt các mong muốn của Thảo. Ví dụ như căn nhà không tốn điện chạy điều hoà và thoáng mát, ngập ánh sáng; có hồ bơi ấm cho con nhưng không tốn điện và có thể bơi bất cứ nửa đêm, đảm bảo riêng tư cho gia đình. Toà nhà phải đơn giản, thô mộc nhưng hiện đại, không được tối tăm ở mọi ngóc ngách. Kiến trúc tạo ra phải có mục đích “để làm gì”, nếu chỉ để màu mè bày vẽ thì đó không phải vẻ đẹp mà Thảo mong muốn. Kiến trúc đơn giản mới là kiến trúc khó.