Krabi - “Thiên đường” bị bỏ quên tại Thái Lan
Sau 1 giờ bay từ Bangkok, bạn sẽ đặt chân đến hòn đảo Krabi xinh đẹp nằm ở phía nam Thái Lan. Ở Krabi được chia làm 2 khu vực là Krabi Town (cách sân bay Krabi 15km); Ao Nang (cách sân bay 40Km).
Nếu bạn thích sự yên bình, nhẹ nhàng thì hãy chọn Krabi Town làm nơi dừng chân. Bên cạnh biển đảo, các điểm tham quan gần nhất có thể kể đến là Hồ Emerald (còn gọi là Hồ Ngọc Bích, Sra Morakot, Crystal Pool), Suối nước nóng, đền Hang Cọp (Tahm Suea).

Từ sân bay Krabi về trung tâm bạn có thể đi bằng shuttle bus, Mini Van hoặc thuê xe riêng. Quầy bán vé nằm ngay cổng ra sân bay bạn dễ dàng mua vé tại đây và sẽ được nhân viên hướng dẫn ra xe.

Trái ngược Bangkok thủ đô, một thành phố sầm uất với những toà nhà cao tầng, nhiều khu trung tâm thương mại, đường phố đông đúc thì ở Krabi khá bình yên, không kẹt xe, ít nhà cao tầng và trung tâm thương mại.
Tại Krabi có rất nhiều loại tour trong ngày như: Tour 4 đảo, Koh Phi Phi hay Hong Island… dù bạn đi tour nào chăng nữa thì cũng phải tập trung ở Ao Nang rồi tìm đúng quầy tour mình chọn, đăng ký với trưởng đoàn tên, địa chỉ khách sạn và đóng thêm phí bảo vệ môi trường là 300 bath/ người.
Đúng 9h sáng xe trung chuyển đón bạn tại khách sạn ở Krabi Town đưa tới Ao Nang. Ao Nang là nơi tập trung nhiều hoạt động vui chơi giải trí, hấp dẫn nhiều du khách nhất như những quán bar/ pub, cửa hàng tiện lợi, tiệm thức ăn nhanh…và nơi đây cũng là nơi đặt bến tàu để đưa du khách đi tham quan các đảo.

Sau khi đủ số lượng, bạn sẽ được đưa ra bến tàu để lên cano đi tham quan các hòn đảo xinh đẹp. Mỗi cano có sức chứa khoảng 15-20 người, du khách đến từ nhiều quốc tịch như Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, các nước phương tây và cả Việt Nam nữa.
Trưởng đoàn cũng là người hướng dẫn rất giỏi tiếng anh, nói chuyện khá dễ nghe, sẽ giới thiệu lịch sử, tên từng hòn đảo mà bạn tới.
Krabi là nơi có nhiều công viên quốc gia và hơn 80 hòn đảo lớn nhỏ, phong cảnh tuyệt đẹp, biển xanh màu ngọc bích, trong vắt.


Bên cạnh đi tàu cano tham quan các đảo thì hoạt động lặn biển ngắm san hô, ngắm nhìn từng đàn cá xinh đẹp đủ màu sắc vây quanh, đắm mình vào làn nước mát lạnh chắc chắn sẽ là trải nghiệm rất thú vị đối với du khách.


Dường như chỉ có ở Krabi bạn mới dễ dàng nhìn ngắm đàn cá tung tăng bơi lượn gần bờ, dạn dĩ vô cùng.

Thái Lan là đất nước làm du lịch rất tốt, bên cạnh phát triển du lịch thì công việc bảo vệ, gìn giữ môi trường cũng được chú trọng. Vì thế không quá lạ lẫm khi biển Krabi được xem là vùng biển tiên phong "không một bóng rác", cây cối um tùm, xanh mướt. Du khách đến đây đều phải trả thêm phí bảo vệ môi trường, tất cả rác thải, túi ni lông cũng được thu gom và giảm thiểu đến mức tối đa.



Buổi sáng các hàng quán mở cửa khá trễ và đóng cửa cũng rất sớm, ngoại trừ khu chợ đêm vào cuối tuần, gần như đây là nơi duy nhất sáng đèn, thu hút du khách nhất vào ban đêm ở Krabi Town.

Chợ đêm mở vào khoảng 7h tối và đóng cửa vào khoảng 10h đêm. Bạn có thể mua đồ lưu niệm về làm quà cho bạn bè, người thân và đừng quên thưởng thức những món ăn đậm chất Thái nơi đây.



Bên cạnh Bangkok náo nhiệt, xô bồ thì Krabi chính xác là một thiên đường dành cho những ai muốn nghỉ dưỡng, thoát khỏi bộn bề, khám phá những hòn đảo thiên nhiên hoang sơ và xinh đẹp.