Lênh đênh chợ nổi nhiệt đới Damnoen Saduak
“Thanh xuân có bao nhiêu mà hững hờ” câu nói cứ văng vẳng bên tai mỗi độ hè về, mà đúng thật, thanh xuân là thứ đến rồi đi vô cùng ngắn ngủi, muốn chạy theo bắt lại nhưng dễ hụt hơi. Thế nên khi đang ở độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân, giai đoạn sung mãn nhất của sức khỏe và sắc đẹp, tôi quyết định bước ra để khám phá thế giới.
Chuyến đi đầu tiên, tôi chọn đất nước Chùa Vàng vì đơn giản là gần. Người ta nói “đi một ngày đàng, học một sàng khôn", đi chợ là một trong những cách hiểu rõ hơn về phong tục buôn bán cũng như cuộc sống thường nhật của bà con địa phương. Vì thế, sau một ngày phủ phê ở Bangkok, tôi quyết định lựa chọn lênh đênh trên sông nước ở chợ nổi Damnoen Saduak, cách Bangkok 105km. Và để tránh cái nắng gay gắt, tôi quyết định tham quan chợ vào lúc sáng sớm.














Thật ra, con người ta luôn thích tìm kiếm những cảm giác khác lạ, mới mẻ, nên ngày ngày chợ nổi chào đón rất nhiều khách du lịch cũng bởi vì lý do này. Cảm giác đi chợ trên sông nước khá là thú vị, khác hẳn cảm giác mua sắm trên mặt đất hay trong các siêu thị hàng quán mỗi ngày. Cho những ai đang muốn tìm nguồn cảm hứng mới thì hành trình lênh đênh chợ nổi Damnoen Saduak là một trải nghiệm nhiều gia vị và đầy màu sắc nên thử qua!