Một ngày trải nghiệm văn hóa ở công viên Yongdusan, Busan
"Shock" văn hoá là cảm giác của tôi khi đêm đầu tiên đến với Busan khi bắt gặp người bản địa uống rượu say xỉn ca hát ngoài đường, khách sạn ọp ẹp, lạc đường, dân địa phương không biết tiếng Anh... Tất cả đã làm thay đổi hết những kế hoạch tôi đã dự tính trước trong đầu.
Nhưng qua một đêm, Busan lật ngược mọi thứ. Đường phố như bừng tỉnh, không gian giàu văn hóa và trải nghiệm, con người cũng thay đổi, hiền hòa dịu êm hơn ban đêm. Busan giống như miền quê ở Việt Nam, giới trẻ thì bôn ba lên Seoul để kiếm việc và làm giàu, nên ở đây chỉ còn lại các cụ già và trẻ em hay những gia đình yêu thích sự yên bình.
Loanh quanh đi bộ tự trải nghiệm gần khách sạn, tôi vô tình phát hiện ra điểm dừng chân khá thú vị: công viên Yongdusan. Hôm ấy là cuối tuần, vì không phải đi làm nên rất nhiều người kéo nhau đến "trung tâm giải trí" của thành phố để nghe nhạc và hoà mình vào không gian văn hoá đặc trưng.
Công viên Yongdusan rộng đến 69.000m², nơi có tượng của Yi Sun-sin - một vị anh hùng dân tộc, danh tướng kháng Nhật cứu nước của dân tộc Triều Tiên, rất được người dân cảm phục và tôn kính. Giữa không gian ngoài trời không mái che, chỉ có những tán cây lá vàng của mùa thu che nắng, những diễn viên múa và ca sĩ trong những bộ trang phục truyền thống lần lượt trình diễn các ca khúc nhạc trot lừng danh mà giới trẻ Hàn Quốc bây giờ xem là đã lỗi thời. Người dân Busan, già trẻ lớn bé với niềm vui và hạnh phúc bình dị trên gương mặt, họ im lặng ngồi sưởi nắng, chiêm ngưỡng và vỗ tay theo bầu không khí vui tươi của các phần biểu diễn. Còn đối với những khách du lịch như tôi, đây là dịp để tìm hiểu về văn hóa cũng như con người Hàn Quốc.
Nổi bật giữa công viên là tháp Busan cao 118m, chỉ mất chưa đầy 1 phút khi đi bằng thang máy tốc độ cao, mình đã có mặt trên đỉnh của tòa tháp. Từ đây, có thể quan sát trọn vẹn khung cảnh trung tâm thành phố, và biển từ tháp Busan Tower đẹp đến mức không thể giải thích bằng lời.
Cũng giống như các quốc gia khác, từ ngày 21/3, Hàn Quốc vừa thông báo mở cửa và miễn cách ly đối với khách quốc tế đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin. Lại một mùa du lịch sôi động sắp đến. Nếu có dịp đến với Busan, Hàn Quốc, đừng bỏ qua điểm đến thú vị này nhé!
Lối vào công viên Yongdusan, Busan
Khuôn viên bên trong khá rộng và chan hoà với thiên nhiên
Từ xa bạn đã có thể nhìn thấy toà tháp Busan trắng nổi bật ở trung tâm công viên
Công viên rộng đến 69.000m2, nổi bật giữa công viên là tháp Busan cao 118m, được xây dựng vào năm 1973
Từ Tháp Busan có thể nhìn toàn cảnh thành phố và cảng biển từ phía xa
Tượng của Yi Sun-sin – một vị anh hùng dân tộc, danh tướng kháng Nhật cứu nước của dân tộc Triều Tiên
Một ngôi đền nhỏ giữa công viên
Bên trong là một chuông lớn
Bia đá nói về tinh thần đoàn kết, tự do của người dân Busan, hướng đến Busan thịnh vượng
Những diễn viên múa và ca sĩ trong những bộ hanbok
Những động tác múa uyển chuyển
Không gian ngoài trời không mái che, chỉ có những tán cây lá vàng của mùa thu che nắng
Các ca sĩ trình diễn những ca khúc nhạc trot lừng danh mà giới trẻ Hàn Quốc bây giờ xem là đã lỗi thời
Những người dân Busan, già trẻ lớn bé với niềm vui và hạnh phúc bình dị trên gương mặt
Vì thời tiết mùa thu Hàn Quốc khá lạnh khô nên đây là cơ hội để mọi người có thể ngồi sưởi nắng
Mọi người vỗ tay theo bầu không khí vui tươi của các phần biểu diễn
Nơi đây không chỉ thu hút những người lớn tuổi mà còn là…
…điểm hẹn của các bạn trẻ dịp cuối tuần
Bạn có thể thử trên mình những bộ trang phục truyền thống của Hàn Quốc tại đây
Không thiếu những góc chụp ảnh check-in dành cho các bạn trẻ
Một “background” chụp ảnh khá thú vị!
- Các quầy bán đồ lưu niệm và chụp ảnh nằm ở khu vực lối ra
Quầy chụp ảnh
Quầy bán đồ lưu niệm