Đa phần những lễ hội đặc sắc ở miền Bắc thường được tổ chức vào những ngày đầu xuân năm mới, đặc biệt là dịp tháng Giêng. Mỗi lễ hội có những bản sắc, nét đẹp truyền thống riêng mang dấu ấn của từng vùng miền. Hãy cùng Wowwweekend khám phá 12 lễ hội đặc sắc nhất ở Bắc Bộ nhé.
Lễ hội truyền thống của làng An Định (phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) kéo dài từ ngày mùng 7 Tết đến ngày 11 tháng Giêng. Vào 21 giờ ngày cuối cùng của lễ hội, Ban tổ chức mang toàn bộ vàng hương ra làm lễ trước Thành Hoàng làng sau đó tổ chức tại sân đình. Hàng trăm người dân trong làng bất kể già trẻ, gái trai đổ ra sân đình xin lửa từ khối vàng mã đang cháy, rồi mang về nhà với hy vọng cả gia đình sẽ có lộc trong năm mới.
6. Tịch Điền
Diễn ra từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng. Lễ hội mang ý nghĩa khuyến nông, trở thành nét đẹp văn hóa trở về nguồn cội. Hội có lịch sử diễn ra từ thế kỷ thứ 10 trên quê hương vua Lê Đại Hành và được khôi phục sau nhiều năm thất truyền cho đến năm 2009. Lễ chính diễn ra với phần tế trời đất, một lão nông có uy tín trong làng được chọn, đeo mặt nạ mặc long bào giả Vua đi cày để diễn lại tích xưa. Trong phần lễ hội, người dân sơn vẽ những ông trâu trong làng bằng những sắc màu, họa tiết truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa nông thôn Bắc Bộ, trong đó có cả tranh Đông Hồ.
7. Yên Tử
Lễ hội Đền Sái (xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội) diễn ra vào ngày 11 tháng Giêng (Âm lịch) với nhiều trò chơi vui nhộn, để tưởng nhớ vua An Dương Vương xây thành Cổ Loa năm xưa. Đặc sắc nhất tại đây là lễ rước vua và chúa “giả” từ Đình làng ra Đền Sái và ngược lại. Hai lão ông khỏe mạnh, gia đình yên ấm con cái đuề huề được lựa chọn để diễn xướng, đóng giả Vua và Chúa trong lễ hội. Sôi động nhất là hành trình rước Vua ngược xuôi, kiệu Chúa liên tục vung kiếm để 15 thanh niên trai tráng rước kiệu chạy ngược xuôi, nghiêng ngả, khuấy đảo giống như cảnh xuất quân đánh giặc xưa - tạo thêm màu sắc sôi động cho cuộc rước.
Lễ hội vật cầu bùn làng Vân (nay là thôn Yên Viên, xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) diễn ra từ ngày 12 đến 14/ 4 (Âm Lịch), từ 2 đến 4 năm mới được tổ chức một lần, tại đền Chùa Vân. Phần hội đặc sắc với trò chơi vật cầu bùn đã có nguồn gốc hàng trăm năm nay, diễn lại truyền thuyết về Đức Thánh Tam Giang trong sử xưa khi Lý Bôn (Lý Bí) đánh đuổi quân Lương thế kỷ 4-5, và chỉ mới được phục dựng từ năm 2002. Sân cầu rộng 200m vuông được đổ đầy bùn hoà lỏng bởi nước sông Đuống do phụ nữ trong làng gánh về. Hai đầu sân có hai hố bùn sâu (giống như khung thành trong bóng đá, rộng 80cm, sâu 50cm) để 16 đô sĩ là đàn ông trai tráng trong làng, cởi trần đóng khố ( được gọi là quan cầu) chia làm hai đội tranh giành hòng đẩy được trái cầu gỗ (được đẽo bằng lim, đường kính khoảng 40cm, nặng 20kg) xuống hố bùn đối phương. Mỗi lần đưa được trái cầu gỗ vào hố bùn đối phương được tính là 1 Cầu cho đội ghi điểm. Cuộc chơi kéo dài nhiều giờ từ quá trưa cho tới chiều tối, đội giành chiến thắng là đội giành được nhiều Cầu nhất.