The Art Corner “Once Upon A Time” – Khi âm nhạc giao hưởng chạm đến trái tim đại chúng
Trong hai đêm 19 & 20/7 vừa qua, chương trình Once Upon A Time do OrcheStars tổ chức tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương đã chính thức khép lại, để lại dư âm ngọt ngào và cảm xúc sâu lắng trong lòng gần 3.500 khán giả.
Như chính những chia sẻ chân thành từ chị Kathy Lương, Founder/CEO của OrcheStars, Once Upon A Time không chỉ là một chương trình biểu diễn, mà là minh chứng cho khát vọng đưa nhạc giao hưởng ra khỏi khuôn khổ nhà hát truyền thống, mở ra không gian thưởng thức mới mẻ để nghệ thuật hàn lâm trở nên gần gũi hơn, sống động hơn và chạm đến mọi thế hệ khán giả.
Chương trình được OrcheStars dàn dựng công phu với sự tham gia của 76 nghệ sĩ biểu diễn và đội ngũ vận hành hơn 100 thành viên, kể câu chuyện bằng âm nhạc kéo dài gần 3 giờ đồng hồ. Xuyên suốt chương trình, khán giả theo chân một cô gái trẻ trong hành trình khám phá nội tâm, từ giấc mơ tuổi thơ đến niềm hy vọng, lòng dũng cảm và tình yêu thương.
Once Upon A Time được chia làm bốn chương truyện giàu tính biểu tượng:
- Dream – nơi cô gái tìm về ký ức tuổi thơ qua những giai điệu Disney kinh điển
- Raise – thắp lại hy vọng giữa những guồng quay và bấp bênh của cuộc sống
- Brave – can đảm vượt qua thử thách, đối mặt với nỗi sợ để trưởng thành
- Love – nơi chúng ta nhận ra tình yêu luôn hiện hữu trong gia đình, bạn bè, và chính bản thân
Sân khấu được thiết kế riêng biệt cho từng chương, kết hợp cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng, công nghệ hiện đại, mang đến trải nghiệm mãn nhãn mà đầy chất thơ. Tất cả tạo nên một trải nghiệm nghệ thuật vượt qua giới hạn của các buổi hòa nhạc truyền thống, khiến giao hưởng, nhạc kịch trở nên gần gũi và dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.
Không dừng lại ở nghệ thuật trình diễn, Once Upon A Time còn tạo nên nhiều khoảnh khắc tương tác đầy ý nghĩa, đặc biệt dành cho khán giả nhỏ tuổi, đối tượng mà OrcheStars luôn mong muốn truyền cảm hứng. Điển hình như mở đầu mỗi chương, các em nhỏ sẽ được mời lên sân khấu, cùng người dẫn chuyện mở ra những trang cổ tích hấp dẫn và hòa mình vào không khí biểu diễn rực rỡ; hình ảnh các gia đình và khán giả cũng được ghi lại, trình chiếu trong chương trình…
Xúc động hơn cả là phần phỏng vấn những khán giả nhí: “Theo con, tình yêu là gì?”, để rồi những câu trả lời ngây ngô mà chạm đến trái tim của biết bao khán giả có mặt trong khán phòng:
“Con yêu mẹ vì mẹ nấu ăn ngon”
“Con yêu ba vì ba đọc sách cho con mỗi tối”
“Con yêu mẹ vì mẹ thường hay ôm con”
…
Những lời nói hồn nhiên, trong trẻo ấy chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sợi dây kết nối kỳ diệu mà chương trình có thể mang lại.
Với Once Upon A Time, OrcheStars không chỉ mang đến một chương trình biểu diễn chất lượng cao, mà còn thực hiện trọn vẹn sứ mệnh của mình: Xây dựng không gian cảm thụ âm nhạc chất lượng cho thế hệ trẻ, giúp phụ huynh hiểu hơn về giá trị của giao hưởng, nhạc kịch, và tạo điều kiện để cả gia đình cùng đồng hành trong những trải nghiệm nghệ thuật đáng nhớ.
Once Upon A Time là một đêm nhạc ấn tượng, cũng là hạt mầm cảm xúc mở ra những hành trình trải nghiệm nghệ thuật gần gũi hơn, bao dung hơn và đầy yêu thương.
>> Emeralda Resort Ninh Bình giới thiệu triển lãm “Tinh Hoa Đông Hồ”