share-arrow show-more-arrow watch101-hotspot instagram nav dropdown-arrow full-article-view read-more-arrow close email facebook w image-centric-view newletter-icon pinterest search thumbnail-view twitter view-image wondersauce
TEXT VIEW Article views bubble
IMAGE VIEW Article views bubble

Reminiscence & Heritage She cafe, niềm an ủi dịu dàng cho phái đẹp


ADVERTISEMENT

Tôi ghé She cafe trong một cơn mưa trưa vô tình của Sài Gòn. Ngước nhìn một góc phố trên đường Pasteur, ánh mắt tôi vô tình chạm vào không gian xinh xắn nằm trên một chung cư cũ. Nỗi tò mò dâng tràn, tôi liền bước chân vào She cafe. She, nghe cái tên thôi đã thấy quá đỗi dịu dàng cho một tâm hồn cần nơi trú ngụ.

She cafe đón khách với một không gian xanh mát

She cafe khiến tôi có cảm giác như một khu vườn Đà Lạt bé nhỏ giữa lòng Sài Gòn. Tôi khẽ bước chân qua cánh cổng nhỏ sơn màu trắng, vô thức sợ chỉ một tiếng động khẽ thôi cũng làm mọi thứ tan biến. Tất cả đẹp long lanh như một bức tranh cổ tích. Sài Gòn rộng lớn chợt bé bỏng lại, vụn vặt đi và chậm rãi thở khi ngồi lọt thỏm trong căn chung cư cũ còn sót lại khu quận 1 thị thành. 

Bước chân vào She là một mùi hương rất đặc trưng

Bước vào quán, không gian yên tĩnh đến mức lạ thường của một quán cafe ngay trung tâm quận 1. Tiếng Adele hát lên những ca từ của “Someone like you” trở nên huyền bí trong một không gian đèn vàng cổ kính. Mùi hương quế thơm dìu dịu ấp đầy tóc tôi, tôi co ro ngồi vào một góc tìm hơi ấm. Trên bàn là một lọ hoa tươi cùng một mẩu giấy nhắn dễ thương vô cùng. Một chút bé bỏng, vụn vặt và chậm rãi đó khiến trái tim tôi rung lên từng nhịp.

Decor khá đặc biệt của She

Quán nhỏ, ghế bàn nhỏ, những bình hoa tươi để bàn cũng nhỏ, chỉ có cửa sổ rộng, nhiều tranh treo tường & “giàu có” đèn trần. Cảm giác là lạ, quen quen và thú vị của She là những bức tranh treo tường hình của những người đàn bà đẹp – biểu tượng của những "She" ở mọi thời: Angelina Jolie, Julia Roberts, Marilyn Monroe, công nương Diana…

Một góc She cafe, dù có đông khách như thế nào không gian vẫn vô cùng yên tĩnh

Tôi phát hiện ở She thích đốt nến trắng hơn là tinh dầu, thích chưng hoa tươi theo mùa hơn là một loài hoa đơn điệu, She bán thức uống ít kiểu cách, mọi điều nhỏ xíu ở đây đều mang lại cảm giác thoải mái, khiến thực khách đều cảm thấy thú vị bởi cả mùi lẫn vị.

Ban công đầy nắng nhà She

Phố lên đèn là lúc She cafe cũng lung linh huyền ảo dưới đèn và nến...

She cafe, niềm an ủi dịu dàng cho phái đẹp. Nơi phái đẹp được thoải mái là chính mình, được sống với những khoảnh khắc bé nhỏ, vụn vặt và chậm rãi, để lắng nghe và hiểu chính mình nhiều hơn. Đến She, chỉ để biết rằng, là nhẹ nhàng, an yên, không vấn vương bất cứ phiền muộn nào... Chẳng vui quá, cũng chẳng buồn quá, một mình tận hưởng cảm xúc buông trôi như thể đám đông xung quanh vô hình, như tất cả vô định và chẳng nghĩ điều gì quá xa xôi... 


ADVERTISEMENT