WOWWEEKEND
by WOWWEEKEND
photo by Unsplash
photo by Unsplash
Đến Đà Lạt vào dịp Tết, tôi đặt ra mục tiêu chính nhất của mình là tìm một nơi để trốn khỏi sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố những ngày này. Tình cờ tìm thấy nhà nguyện bỏ hoang của dòng Franciscaines trên đường Hùng Vương, tôi được dịp chiêm ngưỡng quá khứ đầy mê hoặc của tu viện cổ này.
Khác với Bangkok hiện đại và náo nhiệt, Chiang Mai - thành phố cổ của Thái Lan - mang một nét đẹp nhẹ nhàng, thanh bình và xưa cũ.
Trung Á là một khu vực chưa bị ảnh hưởng quá nhiều bởi du lịch nên đây là cơ hội để những vị khách ưa thích khám phá tìm đến hoà mình vào trải nghiệm như những người dân địa phương.
Mùa đông ở Đức sẽ bớt u ám hơn nhiều nếu như tháng nào cũng là Giáng sinh. Thời tiết những ngày cuối năm ở đất nước được xem là “trái tim của châu Âu” thường trong trạng thái giá lạnh. Hoàng hôn đến sớm, đêm dài, ngày ngắn. Vì vậy, Giáng sinh của người Đức luôn là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm.
Cuối mùa xuân, khi thời tiết vẫn còn se lạnh, sương vẫn quần tụ nơi khe núi cao cũng là thời điểm hoa Đỗ quyên bắt đầu rụng dần. Duy chỉ có tiếng nhạc rừng tồn tại mãi.
Câu chuyện bắt đầu khi một người dân phá rừng làm nương đã vô tình đốt trụi cả mảng rừng to lớn, để lộ ra một khung cảnh hùng vĩ núi non trùng điệp.
Sài Gòn dễ thương một cách lạ kỳ, nhưng sẽ lạ lẫm với những ai chưa quen. Từng con đường, từng con người với những kỷ niệm vui có mà buồn cũng có. Khi đã lỡ yêu rồi thì dù có xảy ra bất cứ điều gì thì ta vẫn yêu Sài Gòn mà thôi.
“Vùng đất này quá đặc biệt... Himalaya is full of colors: màu sắc của cuộc sống, của tôn giáo, của sự đơn giản, sự thanh tịnh, sự bao la, hùng vĩ và thê lương”.
Hang Sơn Đoòng nằm trong vùng lõi của Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình – là một hang động được Hiệp hội nghiên cứu hang động Hoàng gia Anh khám phá và công bố là hang động lớn nhất thế giới trong năm 2009 – 2010, sau đó đã được đưa vào khai thác theo hình thức du lịch khám phá mạo hiểm từ năm 2013.
Tôi đến nơi đây trong một ngày mưa bão. Nền trời khoác lên mình một màu xám tro buồn rười rượi. Những cơn gió đua nhau rít lên từng đợt như ai oán, sóng vỗ vào gành lây đọng cả tâm can. Thời tiết hôm ấy như nói lên nỗi lòng của một người con chốn Sài Gòn đầy hoa và nhiều lệ…