WOWWEEKEND
by Châu Trần
photo by Lê Tú
photo by Lê Tú
Sau hơn 5 năm làm việc liên tục, anh Ngô Quang Dũng (người Việt) và chị Hatori Chiaki (người Nhật Bản) đã quyết định gác lại công việc để dành thời gian nhiều hơn cho bản thân. Cùng nhau, cặp đôi lên đường thực hiện kế hoạch du lịch bụi trong một năm.
Cù Lao Ré là tên gọi khác của đảo Lớn thuộc huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Sở dĩ có tên gọi này là vì trước đây có rất nhiều cây ré mọc trên đảo.
Cuối mùa xuân, khi thời tiết vẫn còn se lạnh, sương vẫn quần tụ nơi khe núi cao cũng là thời điểm hoa Đỗ quyên bắt đầu rụng dần. Duy chỉ có tiếng nhạc rừng tồn tại mãi.
Vương Chính Đức (1865 – 1947) là người duy nhất được người H’mong sinh sống ở khu vực vùng núi Hà Giang và lân cận suy tôn lên làm vua. Ông đã để lại cho con cháu đời sau của mình một di sản có một không hai mà bây giờ gọi là dinh thự họ Vương.
Thiên nhiên chính là tài sản quý giá nhất mà Thuỵ Sĩ sở hữu được. Nét đẹp như thực như mơ của Thuỵ Sĩ thời điểm chuyển mình từ hè sang thu có lẽ mãi sau này tôi vẫn sẽ không thể quên được: vẻ đẹp của núi non, cây cối, suối hồ, và cả con người.
Kiên Giang dường như đã quá nổi tiếng khi sở hữu cùng một lúc hai hòn đảo xinh đẹp với làng cát trắng mịn màng, đó là Phú Quốc và Nam Du. Tuy nhiên, ở mảnh đất này vẫn còn một hòn đảo hoang sơ ít người biết đến.
Thành phố Busan những ngày tháng 10 phủ lên một màu nắng vàng ấm áp, những cửa tiệm nhỏ xinh ẩn núp trong các con hẻm quanh co, những con dốc đặc trưng cùng với ẩm thực đường phố tuyệt vời. Hãy cùng theo chân tác giả Zuyet Awarmatik, dạo một vòng Busan trong tiết trời mùa thu đầy lãng mạn nhé.
Một chuyến đi chóng vánh nhưng để lại trong chúng tôi quá nhiều tương tư: Tại sao Hồng Kông lại đẹp đến vậy? Tại sao sự pha trộn giữa vẻ cổ điển và hiện đại lại hoàn hảo như thế?
Dù đã đi qua hơn 40 thành phố khác nhau, nhưng với Đan Phượng, Thành Rome và Thành Quốc Vatican vẫn là nơi cô muốn một lần được quay trở lại nhất.
Chạm tay lên thảm cỏ xanh, tôi thấy mình với thiên nhiên đang hoà với nhau làm một, chậm rãi mà đầy dịu êm...