Trở lại Venice ngày rực nắng
Trở lại Venice sau năm năm, một khoảng thời gian dài với nhiều câu chuyện đã diễn ra. Venice tuy vẫn thế, vẫn những con đường cũ, góc phố quen thuộc, nhưng bản thân tôi thì đã khác, không là tôi của những ngày đầu khi vừa đi du học còn nhiều bỡ ngỡ. Có lẽ vì thế, những tấm hình trong chuyến đi này cũng trở nên đặc biệt hơn...
Những chuyến tàu đưa khách từ đất liền đến Venice
Nhà thờ San Giorgio Maggiore mang vẻ đẹp cổ kính, là một trong những địa điểm nên đến khi ghé thăm Venice.
Những chiếc thuyền Gondola trở khách du lịch đi lòng vòng qua các con kênh trong Venice đã trở thành một hình ảnh quen thuộc khi nhắc đến Venice
Venice rực rỡ trong nắng sớm
Mái nhà của vương cung thánh đường Thánh Marco nổi bật giữa những ngôi nhà xung quanh
Thuyền là phương tiện di chuyển chủ yếu tại Venice
Một góc Venice nhìn từ trên cao
Những tiệm sách cũ tại Venice mang một vẻ thu hút rất riêng, đáng để bạn tìm tới tham quan hoặc tìm mua sách
Venice sở hữu khoảng 444 cây cầu bắc qua 175 kênh đào lớn nhỏ, tạo nên một nét riêng mà bạn khó có thể tìm thấy ở nơi khác
Những ngôi nhà đầy màu sắc đã trở thành biểu tượng của đảo Burano
Bạn cũng sẽ dễ dàng tìm thấy những nghệ sĩ bán tranh ...
...hay những nghệ sĩ chơi đàn accordion, một nhạc cụ phổ biến trong truyền thống nhạc dance dân gian Ý ngay trên phố
Venice đẹp đến nao lòng trong ánh bình minh đỏ rực