Tuổi thơ của bạn lớn lên với bao nhiêu bộ truyện tranh
Có lẽ đối với những bạn ở cuối thế hệ 8x, 9x của Việt Nam chắc hẳn không thể không biết đến những trò chơi dân gian như: bịt mắt bắt dê, trốn tìm, bắn bi hay những thú vui giải trí như phim hoạt hình, truyện tranh. Nhắc đến truyện tranh, hẳn là các 8x, 9x đều có những bộ truyện "chân ái" sở hữu vị trí nhất định trong lòng mỗi người. Vậy cùng nhau quay ngược thời gian, ôn lại những kỷ niệm tuổi thơ xem bạn đã lớn lên cùng bao nhiêu bộ truyện tranh rồi nhé.
1. Doremon
Chắc chắn chú mèo máy thông minh, nhiều món bảo bối độc lạ đến từ thế kỷ 22 đã không còn xa lạ gì với những 8x, 9x rồi. Là bộ truyện tranh do tác giả Fujiko Fujio viết, Doremon đã đến với thiếu nhi Việt Nam vào năm 1992. Thời điểm này manga chưa được phổ biến tại Việt Nam và Doremon đã đặt dấu ấn đầu tiên cho làn sóng truyện tranh Nhật Bản.
Với những câu chuyện thú vị, vui nhộn giữa nhóm bạn của Nobita cùng những lần cứu nguy hay những cuộc phiêu lưu đầy kịch tính thì Doremon đã lớn lên cùng trẻ em Việt Nam cho đến ngày nay. Thật khó để có thể tìm thấy một 8x hay 9x nào mà không biết đến Doremon. Với 180.000 bản in, bộ truyện này đã chứng minh được sự phủ sóng trong làng truyện tranh và chiếm một vị trí không thể nào thiếu trên kệ sách của mỗi nhà sách.
2. 7 viên ngọc rồng (Dragon Ball)
Tiếp nối thành công rực rỡ của Doremon, 7 viên ngọc rồng đến với thiếu nhi Việt Nam qua một phong cách hoàn toàn mới. Bộ truyện nói về cậu bé Songoku – một cậu thiếu niên trẻ tuổi, hiền lành và quá trình khổ luyện để trở thành siêu anh hùng cùng những chiêu thức võ công đẹp mắt.
Nằm trong top những bộ truyện tranh được tái bản nhiều nhất, 7 viên ngọc rồng cũng thu hút một lượng fan không hề kém cạnh chú mèo máy đến từ Nhật Bản. Mặc dù sau này, nhà xuất bản Kim Đồng đã phải đổi lại tên nhân vật theo đúng với nguyên tác nhưng trong ký ức của thiếu nhi Việt Nam, những cái tên như: Cadic, Calich, Thên Xin Hăng, Pocollo… chắc chắn vẫn là những nhân vật quen thuộc lớn lên theo năm tháng tuổi thơ.
3. Subasa
Nếu bạn là một fan của "môn thể thao vua" – bóng đá thì không thể nào bỏ lỡ bộ truyện Subasa này được. Với tên gọi đầy đủ là "Captain Tsubasa", khi ra mắt giới trẻ Việt Nam, nhà xuất bản Trẻ đã đổi tên thành Subasa và đã trở thành một trong những bộ truyện hiếm, chưa được tái bản trong thập niên 1990.
Xuyên suốt bộ truyện là cuộc đời của cậu bé Subasa với niềm đam mê cùng tài năng thiên bẩm về bóng đá, cậu bé đã trở thành nguồn cảm hứng và biểu tượng về sự nỗ lực, khổ luyện cho nhiều thế hệ trẻ em đam mê bóng đá tại Nhật Bản, Việt Nam và thế giới.
Một fan thực thụ của Subasa chắc chắn sẽ không quên được những khoảnh khắc mà cậu hoặc đồng đội bứt phá nhờ những "cú sút bẻ lái", "cú sút chim ưng" hay "cú sút tia lửa"… Đây cũng là bộ truyện chưa có hồi kết thúc, hiện nay trong nguyên tác, Subasa và đồng đội đang trong quá trình tham dự giải Olympic và bộ truyện này cũng là nơi truyền cảm hứng cho CLB Barcelona của Tây Ban Nha.