Explore Khám phá Namibia: Tiểu sao hỏa trên Trái Đất
Sau khi đặt chân đến Spitzkoppe và DeadVlei, tôi đã hiểu vì sao đất nước Namibia lại được gọi là “Tiểu sao hỏa trên Trái đất”. Những vòm đá khổng lồ uốn lượn, những đồi cát đỏ vàng trập trùng cùng hàng cây khô đến trơ cành, v.v. Tất cả tạo nên một khung cảnh siêu thực, một châu Phi nắng cháy, cát đỏ, đẹp như tranh.
Những chiếc xe địa hình vững chắc đưa chúng tôi đến khu núi đá Spitzkoppe, một trong những biểu tượng của Namibia. Spitzkoppe có phần nhô cao nhất đạt 1784 mét với tuổi đời hơn 120 triệu năm tuổi, từ lâu đã truyền cảm hứng cho những người leo núi và được mệnh danh là “Matterhorn” của châu Phi.
Hôm sau, đoàn chúng tôi chuẩn bị giày cao cổ và diện trang phục tối màu bởi hành trình tiếp theo sẽ là một ngày dài đi bộ trên cát đỏ. Địa điểm lần này nằm trong sa mạc Sossusvlei rộng lớn: Đầm lầy DeadVlei.
Đường đi vào khu núi đá Spitzkoppe bằng phẳng và dễ dàng bao nhiêu thì đoạn đến thung lũng DeadVlei lại khó khăn bấy nhiêu: Bốn bề toàn cát. Các bác tài người địa phương điều khiển vô-lăng đầy kinh nghiệm. Họ có thể lái xe trên cát mà không bị lún bánh.
Cả đoàn tốn rất nhiều công sức để đến được thung lũng. Sau đó lại tiếp tục đi bộ và trèo qua một số đụn cát để đến đầm lầy DeadVlei, nơi được mệnh danh là “nghĩa địa cây khô” hay “đầm lầy chết chóc”. Đến nơi, từ giày, tất cho đến quần áo đều đã chuyển sang màu đỏ cát.
Trước mắt chúng tôi là một đầm lầy rộng lớn, một khung cảnh vô cùng ấn tượng. Dưới cái nắng chói chang của sa mạc, các mảng sắc tương phản tiếp nối nhau tạo thành một dải màu ấn tượng: Màu trắng của đất sét, màu đỏ của cát sa mạc và màu xanh của bầu trời.
Trên nền đất sét trắng, những nhành cây đen nhánh, khô cằn, khẳng khiu lại càng trở nên trơ trọi. Trước đây, chúng là những cây keo lạc đà (Acacia erioloba) từng được nuôi dưỡng từ dòng chảy của sông Tsauchab. Nhưng do sự dịch chuyển của cát và dòng chảy sông Tsauchab khiến cây cối chết khô, rồi lại bị ánh nắng mặt trời nhuộm đen, cô độc trơ trọi trên nền cát.
Hòa mình vào không gian trước mắt, tôi như lạc vào một hành tinh khác. Bao quanh tôi là những đồi cát khổng lồ, cao ngút. Lần đầu tiên, tôi tận mắt chứng kiến cồn cát nhô cao, tưởng chừng như có thể chạm tới trời xanh. Nhìn lên phía trên đồi cát, từng đoàn người nhỏ bé đang rồng rắn thi nhau trèo lên. Có những đụn cát dốc thẳng đứng, cứ trèo lên một bước là lại tụt xuống mấy bước. Nơi đây sở hữu một trong những cồn cát cao nhất thế giới, một số cồn cát cao hơn 300m. Trong số đó, Dune 45 là đụn cát nổi tiếng nhất ở đây.
Đã từng đi rất nhiều nơi, cũng đã đến rất nhiều sa mạc, nhưng những đụn cát ở DeadVlei gây ấn tượng mạnh mẽ với tôi bởi màu đỏ đậm áp đảo các giác quan. Màu đỏ đậm khác biệt của những đụn cát ở Deadvlei là do nồng độ oxit sắt ở đây rất cao.
Thời tiết hanh khô, ban ngày trời cũng rất nóng, vậy mà chúng tôi cũng không ra nổi mồ hôi. Mùa mưa nơi đây lại rất ngắn nên hầu như mọi thứ đều ở trạng thái cằn cỗi. Sa mạc Sossusvlei có khu cắm trại để mọi người nghỉ chân, những chúng tôi chỉ khám phá khu vực trong ngày và sau đó lại quay về thành phố, tiếp tục chuẩn bị cho hành trình tiếp theo.
Đọc thêm: >> Hà Nam: Điểm đến mới nổi đầy hứa hẹn trên bản đồ du lịch Châu Á >> Có gì ở Phú Quốc - Hòn đảo đẹp thứ 2 thế giới?