Explore Những ngày bình yên ở Lak Tented Camp
Tây Nguyên trong suy nghĩ của bạn là gì? Là những rẫy cà phê bạt ngàn, những chú voi hùng dũng hay đồi núi trập trùng? Có một nơi vô cùng đặc biệt mà khi đặt chân đến đây, bạn sẽ chẳng thể nào tin vào mắt mình đây là một khu resort tại Đăk Lăk. Lak Tented Camp đẹp và bình yên như một ốc đảo của một vùng Châu Âu nào đó.
Bến cầu gỗ - nơi đón những bước chân đầu tiên của du khách đến với Lak Tented Camp
Hồ Lăk được bao quanh bởi những quả đồi hùng vĩ, nghe bảo chị chủ đã mua hẳn một quả đồi để xây dựng resort. Nên muốn qua được resort, du khách phải đi thuyền qua. Được bao bọc bởi những cánh rừng già Tây Nguyên, hành trình từ bến ra đến nơi ở thật sự là một trải nghiệm khó tả, hồ nước gợn những ngọn sóng nhẹ đẩy đưa con thuyền của du khách. Bạn có thể nhìn thấy được buôn làng từ trên thuyền, và ngắm nhìn hoạt động hàng ngày của người dân tại đó. Những buôn làng này như vẫn còn giữ được những nét văn hóa truyền thống, những làng nghề thủ công mỹ nghệ, những ngôi nhà dài hay là không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Đoàn lễ tân đón tôi khi thuyền vừa cập bến cầu gỗ. Họ đeo vào cổ tôi một vòng hoa dại thật đẹp, những cái bắt tay, những nụ cười và câu nói “Chào mừng bạn về với Lak Tented Camp” khiến tôi bị ấn tượng ngay từ phút ban đầu.
Những ngày bình yên tại Lak Tented Camp bắt đầu!
Tôi ngỡ ngàng trước khung cảnh được hiện ra trước mắt. Trong lành và xanh mát vô cùng. Trong lúc chờ nhận phòng, tôi được thưởng thức một ly chanh dây được để trong những vỏ chanh dây và trang trí bằng hoa dại nhìn rất bắt mắt. Ở đây có hai loại nhà gồm nhà lều và bungalow. Nơi tôi ở là loại nhà lều (lakeview tented) với view nhìn thẳng ra hồ Lăk, và đây cũng là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm một loại phòng đặc biệt như thế này.
Ai cũng sẽ “ngất lịm” trước căn phòng quá sức dễ thương này! (Ảnh: Lak Tented Camp)
Căn nhà lều đơn giản nhưng bên trong được thiết kế rất điệu đà, lại gần gũi với núi rừng Tây Nguyên mang đến cho du khách một cảm giác dễ chịu vô cùng. Sau một hồi đứng mê mẩn ngắm nhìn khung cảnh và khám phá hết mọi thứ trong lều, tôi lấy xe đạp chạy vòng quanh resort rồi theo sự giới thiệu của một anh hướng dẫn viên tại Lak Tented Camp, tôi đi thăm buôn Yang Tao của người M’Nông.
Ở đây bạn có thể tự lo lấy xe đạp chạy vòng quanh tham quan resort cũng như đi vào làng
Buôn Yang Tao và resort cách nhau bởi hồ Lăk, vừa bước chân vào làng, tôi đã gặp ngay những nụ cười hiền hậu của các em nhỏ, ánh mắt chào đón của các cụ già trong làng. Anh hướng dẫn viên dẫn tôi vào tham quan vườn cacao nổi tiếng nhất buôn, nơi có rượu cacao là đặc sản đón những du khách đến thăm. Theo chân anh, tôi lại được tận mắt nhìn các cô các bà trong buôn làm gốm thủ công, tất cả các công đoạn đều được làm bằng tay mà không hề qua một sự hỗ trợ của máy móc nào cả. Đứng xem quá trình làm ra được một chiếc bình gốm mới thấy thương sự khéo léo và kiên nhẫn của người dân nơi đây.
Sự khéo léo và kiên nhẫn thể hiện trong từng khâu làm nên sản phẩm
Tôi trở về resort khi những ánh nắng bắt đầu buông xuống lòng hồ. Lúc sắp lên thuyền tôi bắt gặp một cảnh tượng đẹp đẽ vô cùng, hoàng hôn trên hồ Lăk sáng rực những vầng hào quang. Tôi đùa rằng, cảm giác như tất cả các chư thiên đang hội tụ về nhìn xuống vùng đất bình yên này và chắc hẳn là các vị đang mỉm cười hài lòng lắm!
Khung cảnh hoàng hôn đẹp đến nao lòng!
Một trong những điều làm tôi yêu quý thêm nơi này chính là ẩm thực! Những món ăn do chính người M’Nông chế biến thực sự làm nao lòng kẻ phương xa thích khám phá là tôi. Những bữa ăn tưởng đơn giản nhưng lại được chế biến, trang trí hết sức cầu kỳ. Ngồi trong không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, thưởng thức những món ăn đặc sản, ngắm các nghệ nhân M’Nông biểu diễn, rồi lại được uống rượu cần. Cả không gian chìm đắm trong sự thân tình và gần gũi, đẹp đẽ đến lạ thường.
Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên do chính các nghệ nhân M’Nông biểu diễn
Sáng hôm sau tôi thử chèo thuyền kayak dạo quanh một vòng hồ Lăk. Buổi sáng mặt trời chưa lên cao, không khí mát mẻ khiến tôi thấy dễ chịu vô cùng. Hồ Lăk mênh mông, tôi nhỏ bé trong chiếc thuyền kayak đang thong dong ngắm nhìn những đóa sen vừa vươn mình. Xa xa có những người nông dân đang thả lưới kéo cá, thấy tôi cùng anh hướng dẫn viên đi lại gần, ông liền cười và chào bằng một câu tiếng M’Nông gì đó. Điều kì lạ là dù thân quen hay mới chỉ gặp bạn lần đầu tiên, người dân ở đây vẫn luôn cười và chào vui vẻ như vậy. Cảm giác bình yên như được trở về nhà, trong giây phút ấy tôi đã nghĩ như vậy.
Nhà hàng Y Lak được thiết kế theo kiểu nhà dài của người M’Nông
Hồ Lăk sáng sớm sương mờ giăng đầy mơ ảo
Con đường dẫn đến các căn nhà lều thật nên thơ!
Không khí trong vắt và còn mờ hơi sương, đi dạo men con đường dẫn về căn nhà lều lại nghe dậy lên mùi cỏ, ánh sáng đẹp tuyệt vời vẽ nên một khung cảnh nên thơ và lãng mạn vô cùng. Mọi bước chân tại Lak Tented Camp, tôi đều nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế giới này, cái hạnh phúc mà chẳng thể nào diễn tả thành lời. Chỉ khi nào bạn được ở tại nơi này, được gặp con người và ăn những món ăn, hòa mình với khung cảnh tuyệt vời của nơi đây, bạn mới có thể tự mình hiểu trọn vẹn được. Nhiều khi ngó đi ngó lại, tôi vẫn còn mơ hồ có phải mình đang ở Đăk Lăk, nơi chẳng ai nghĩ rằng lại có một thiên đường đẹp vô cùng như thế này.
Tôi sẽ còn đến nơi đây nhiều lần trong đời, chắc chắn là như vậy
Những ngày bình yên ở Lak Tented Camp khiến tôi yêu thêm mảnh đất, con người nơi đây nhiều hơn. Đến nỗi mà, ngày rời đi, trong lòng tôi không gợn một chút buồn hay tiếc nuối, bởi tôi biết rồi mình sẽ sớm quay trở lại nơi đây. Chắc chắn là như thế!