The Art Corner Khao Yai Art Forest - cuộc đối thoại giữa nghệ thuật và thiên nhiên
Khao Yai (Thái Lan) từ lâu đã được biết đến như viên ngọc ẩn của Thái Lan nhờ vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ và hệ sinh thái quý giá. Cách thủ đô Bangkok 3 giờ lái xe, Khao Yai chủ yếu thu hút những vị khách yêu thiên nhiên tìm đến khám phá Vườn Quốc gia Khao Yai, một trong những kỳ quan của UNESCO.
Giờ đây, Khao Yai một lần nữa lọt vào tâm điểm bản đồ nghệ thuật đương đại Thái Lan với dự án mới mang tên Khao Yai Art Forest. Đúng với tên gọi, ngôi “rừng nghệ thuật” này là khu bảo tồn nghệ thuật giữa bối cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp vốn có của khu vực này.
"Rừng sương mù" của Fujiko Nakaya
Nằm giữa những ngọn núi Pong Ta Long, Khao Yai Art Forest có lẽ là không gian nghệ thuật lớn nhất từ trước đến nay với diện tích lên tới gần 850.000 mét vuông, trải dài trên những khu đồi và cánh rừng tự nhiên. Từ tham vọng biến đổi bối cảnh nghệ thuật Thái Lan, nhà bảo trợ nghệ thuật và sáng lập Khao Yai Art Forest Marisa Chearavanont lựa chọn khu vực Khao Yai như một “tấm phông nền” tự nhiên tuyệt vời cho các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt và điêu khắc quy mô lớn.
"K-BAR" của Elmgreen & Dragset
Với kinh nghiệm nhiều năm trong bối cảnh nghệ thuật châu Á nói chung và Thái Lan nói riêng, Marisa Chearavanont đã làm việc cùng những đơn vị nghệ thuật danh tiếng trên thế giới như Tate Modern (London) hay New Museum (New York). Việc chính thức mở cửa Khao Yai Art Forest là bước tiến gần hơn của nhà sáng lập này đến tầm nhìn “chữa lành đất đai thông qua nghệ thuật”, đồng thời tạo nên sân chơi giàu cảm hứng cho các dự án nghệ thuật tham vọng của nghệ sĩ Thái Lan và quốc tế.
“Maman” của Louise Bourgeois
Tại Khao Yai Art Forest, thiên nhiên tiếp tục khẳng định hiệu ứng chữa lành của mình với những tác phẩm nghệ thuật được uỷ quyền. Nghệ thuật trở thành một phần của cảnh quan tự nhiên, tạo nên một ngôn ngữ đối thoại mới và trải nghiệm thị giác độc đáo với những vị khách ghé thăm. Phòng trưng bày rộng lớn tập trung vào các tác phẩm có chủ đề chữa lành, môi trường hay tính bền vững, mời gọi cả nghệ sĩ và du khách vào hành trình nắm bắt tính cộng sinh giữa hai chủ thể chính: Môi trường và Nghệ thuật.
“Two Planet Series” của Araya Rasdjarmrearmsook
Ccas tác phẩm đồ sộ từ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Louise Bourgeois, Elmgreen & Dragset, Fujiko Nakaya hay Ubatsat đa dạng về thể loại, lồng ghép những phản ánh đầy chủ ý của người nghệ sĩ. Nổi bật trong khu rừng này là tác phẩm “Rừng sương mù” của Fujiko Nakaya chứa đựng hoạt cảnh hùng vĩ với lượng sương mù lớn bao phủ khắp sườn dốc bằng kính; tác phẩm điêu khắc đá “GOD” của nghệ sĩ người Ý Francesco Arena nhằm khám phá “sự giao thoa giữa lịch sử, ký ức và vật chất”; tác phẩm lấy trái đất làm trung tâm “Pilgrimage to Eternity” của Ubatsat; tác phẩm tái hiện không gian quầy bar sáu chỗ ngồi “K-BAR” của bộ đôi nghệ sĩ người Đan Mạch Elmgreen & Dragset hay “Maman” - tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch khổng lồ của Louise Bourgeois.
Rải rác khắp khu rừng là các tác phẩm khác của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Richard Long, Richard Nonas và Araya Rasdjarmrearnsook… tất cả hứa hẹn mang đến trải nghiệm nghệ thuật “tình cờ” không chủ đích. Mỗi vị khách ghé thăm vì thế sẽ có một hành trình khám phá và cảm hứng mang tính cá nhân hoá, nơi thiên nhiên và nghệ thuật đồng hành dẫn lối cho một đối thoại văn hoá mang tính triết chung.
Nghệ thuật đương đại Thái Lan vốn đã tỏa sáng trong không gian nhiều phòng tranh uy tín và quy mô ở thủ đô Bangkok, nhưng đây không nhất thiết tạo nên hạn chế cho cách người nghệ sĩ thử nghiệm sức sáng tạo của mình. Bằng việc đặt tác phẩm trong bối cảnh thiên nhiên, nghệ sĩ không chỉ tìm ra một kết nối liền mạch với tự nhiên, mà còn có cảm hứng cho những vật liệu độc đáo như đá, bùn hay nước.
“GOD.” của Francesco Arena
Để ghé thăm Khao Yai Art Forest, bạn cần đặt trước vé trên web với giá 500 baht Thái. Khao Yai cũng sở hữu những không gian nghệ thuật đương đại lớn nhờ sự tài trợ của nhiều nhà sưu tập nghệ thuật nước này như Bảo tàng nghệ thuật 129 (nơi có cả tác phẩm của Pablo Picasso) hay Bảo tàng nghệ thuật Khao Yai với bộ sưu tập tác phẩm đồ sộ của nghệ sĩ Thái Lan.
>>Xem thêm: Những xu hướng mới nổi của thị trường nghệ thuật 2025