3 ngày 2 đêm theo chân hoa nở trên đá Hà Giang
Người ta thường nói “chưa đặt chân đến sông Nho Quế là chưa đến Hà Giang” – như thể dòng sông xanh ngọc ấy là biểu tượng duy nhất của vùng đất địa đầu Tổ quốc. Nhưng Hà Giang đâu chỉ có thế?
Nơi đây còn là ánh mắt trong veo của đứa trẻ người Mông, là sắc tím của hoa tam giác mạch nở trên đá, là bản làng mờ sương sớm và là những phút giây lặng thầm trước vẻ đẹp hoang sơ chẳng thể diễn tả thành lời.
Thôn Phó Bảng – Nét trầm mặc của "thị trấn ngủ quên"
Nằm sát biên giới Việt – Trung, Phó Bảng được mệnh danh là “thị trấn ngủ quên” giữa đại ngàn đá. Nơi đây như một bức tranh cổ kính với những ngôi nhà trình tường đất nung được lợp ngói âm dương. Kiến trúc của thị trấn cũng mang đậm dấu ấn người Hoa cổ, với các chi tiết gỗ được chạm khắc, cánh cửa đỏ treo câu đối, tạo nên vẻ tĩnh lặng rất riêng.
Điều đặc biệt ở Phó Bảng là nhịp sống chậm rãi, yên ả. Du khách có thể thong dong dạo bước qua những con đường đá nhỏ, ngắm nhìn trẻ em vùng cao nô đùa bên hiên và tận hưởng không khí còn hoang sơ, vắng lặng.
Ảnh: Hậu Khảo Cổ
Ảnh: Nguyễn Thị Bình An
Bản Lao Xa – “Bảo tàng sống” của người Mông
Từ Phó Bảng men theo đường nhỏ chừng 5 km là đến Làng Lao Xa – được mệnh danh là nơi hoa đào nở sớm nhất ở Hà Giang. Làng cổ của người Mông này nép mình bên sườn núi đá, với những ngôi nhà trình tường dày cùng mái lợp pơ mu. Vào mỗi độ xuân về, từ cuối tháng 1 đến giữa tháng 2, bản làng khoác lên mình tấm áo hồng rực rỡ của hoa đào, tạo nên một vẻ rất thơ giữa rừng núi hoang vắng.
Lao Xa cũng là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích nghệ thuật thủ công. Tại đây, bạn có thể gặp gỡ các nghệ nhân người Mông chuyên khắc bạc, làm khèn, nhuộm chàm và dệt vải lanh truyền thống.
Ảnh: Van Ngo
Ảnh: Van Ngo
Thị trấn Mèo Vạc – Vẻ đẹp của chợ tình và lễ hội vùng cao
Từ thị trấn Đồng Văn, vượt qua con đèo Mã Pí Lèng, du khách sẽ đến với Mèo Vạc – nơi diễn ra Chợ tình Khâu Vai, một trong những lễ hội độc đáo bậc nhất của vùng núi phía Bắc. Được tổ chức vào ngày 27 tháng 3 âm lịch hằng năm, chợ tình là nơi gặp gỡ của những người từng yêu nhau nhưng không đến được với nhau, nay có dịp tái ngộ, ôn lại kỷ niệm xưa. Ngoài ra, đây cũng là dịp để đồng bào các dân tộc trong vùng giao lưu văn hóa thông qua các trò chơi dân gian truyền thống.
Ngoài chợ tình, Mèo Vạc còn nổi bật với chợ phiên vùng cao tổ chức mỗi chủ nhật, nơi người dân các dân tộc H’Mông, Dao, Tày... tụ hội để trao đổi hàng hóa và khoe những bộ trang phục rực rỡ.
Ảnh: Mai Trâm
Ảnh: Mai Trâm
Đèo Mã Pí Lèng – Kỳ quan hùng vĩ của Hà Giang
Không thể không nhắc tới đèo Mã Pí Lèng, một trong “tứ đại đỉnh đèo” của miền Bắc khi đến Hà Giang. Con đèo dài khoảng 20km, nối liền Đồng Văn và Mèo Vạc, được ví như “nóc nhà” của con đường Hạnh Phúc huyền thoại. Với địa hình uốn lượn quanh co, đèo bám sát vào sườn núi đá tai mèo dựng đứng, một bên là vách núi cheo leo, bên kia là vực sâu hun hút ôm trọn dòng sông Nho Quế.
Từ đỉnh đèo, du khách có thể phóng tầm mắt ra toàn cảnh sông Nho Quế và hẻm Tu Sản - nơi được mệnh danh là hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á.
Ảnh: Phạm Quốc Tiệp
Từ đỉnh đèo, du khách có thể phóng tầm mắt ra toàn cảnh sông Nho Quế
Cao nguyên đá Đồng Văn – Di sản địa chất thế giới
Cao nguyên đá Đồng Văn, được UNESCO công nhận là Công viên Địa chất Toàn cầu, là biểu tượng của Hà Giang với cảnh quan đá vôi độc đáo. Kiến trúc ở đây mang đậm dấu ấn của người H’Mông và người Hoa, với những ngôi nhà trình tường kiên cố. Không gian Đồng Văn rộng lớn, bao gồm những dãy núi đá tai mèo sắc nhọn, thung lũng nhỏ điểm xuyết hoa tam giác mạch (nở rộ tháng 10-11) và những con đường đèo uốn lượn.
Du khách có thể ghé phố cổ Đồng Văn, nơi có những căn nhà hơn trăm năm tuổi, thưởng thức cà phê trong không gian xưa cũ, hoặc khám phá Dinh thự Vua Mèo để tìm hiểu lịch sử của người H’Mông. Các hoạt động như đi bộ qua các bản làng, ngắm cảnh từ đỉnh núi hay tham gia chợ đêm Đồng Văn (thứ Bảy) đều rất hấp dẫn.
Ảnh: Trọng Chinh
Ảnh: Trọng Chinh
Cột cờ Lũng Cú – Điểm cực Bắc thiêng liêng của Tổ quốc
Cách trung tâm thị trấn Đồng Văn khoảng 25 km, Cột cờ Lũng Cú sừng sững trên đỉnh núi Rồng, đánh dấu nơi “cúi mặt sát đất, ngẩng đầu đụng trời”. Đây còn là biểu tượng thiêng liêng khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong mỗi người con đất Việt.
Cột cờ cao 33,15 mét, lá quốc kỳ đỏ thắm với diện tích 54 m² tượng trưng cho 54 dân tộc luôn tung bay trên nền trời cao nguyên. Sau khi chinh phục gần 300 bậc đá dẫn lên đỉnh, bạn sẽ có cơ hội nhìn sang biên giới Trung Quốc, cảm nhận rõ ràng không khí vùng biên viễn và vẻ đẹp kỳ vĩ của núi rừng nơi cực Bắc.
Làng Sảo Há – “Làng địa ngục” giữa đại ngàn
Ẩn mình giữa rừng già Vần Chải, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, làng Sảo Há là một ngôi làng nhỏ của người Mông, nằm ở độ cao khoảng 1.500–2.000m so với mực nước biển. Tên gọi "Sảo Há" trong tiếng H'Mông có nghĩa là "thung lũng trên cao", phản ánh vị trí heo hút và biệt lập của ngôi làng.
Làng Sảo Há trở nên nổi tiếng khi được chọn làm bối cảnh cho bộ phim kinh dị "Tết ở làng địa ngục", từ đó cái tên "làng địa ngục" gắn liền với nơi này. Tuy nhiên, trái ngược với tên gọi u ám, Sảo Há mang vẻ đẹp hoang sơ, mờ ảo, thu hút du khách bởi sự tĩnh lặng và cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Đường vào làng là những con dốc cheo leo, quanh năm phủ sương mù, không có điện, nước sinh hoạt hay sóng điện thoại, tạo nên cảm giác hoang vu và trầm uất.
Ảnh: Đàm Thịnh
Ảnh: Đàm Thịnh
>>Xem thêm: Cao Bằng 3 ngày 2 đêm – nơi thời gian dừng lại giữa núi rừng và lịch sử