WOWWEEKEND
by Hiếu Kha
photo by IMDb
photo by IMDb
Lại là Vương Gia Vệ và vũ trụ điện ảnh đậm nét Á Đông, “In The Mood For Love” dẫn bước khán giả lả lướt theo từng khung hình đầy chất thơ của Hồng Kông thập niên 60, thấm thía trọn vẹn những cung bậc cảm xúc về tình, hạnh phúc, mất mát và cả sự vô thường.
Đó là một hôm trời chiều Sài Gòn mưa lớn, mình ngồi ở quán cafe cũ đợi anh bạn cũng “cũ” cho một buổi “hẹn hò” mới toanh. Vì mình cực kì thích thời tiết như thế này, nên cầm theo luôn cuốn “Cảm ơn người lớn” của bác Ánh do ảnh tặng, kèm luôn cả chữ kí “xịn xò” sau gần 1 tiếng đồng hồ xếp hàng ở quận 1. Từng là một fan cứng từ nhỏ của bác, sưu tập trọn bộ mọi sách mà bác Ánh từng viết, mình tự hào cầm trên tay cuốn sách này và thầm nghĩa “Thật sự, chẳng bao giờ bác khiến các độc giả của mình thất vọng cả bác ơi!”
Liệu hình ảnh người ta đứng trên một tấm ván, với cây chèo trên tay có quen thuộc với bạn, nhất là khi bạn ở thành phố lớn và có sông hồ? Phải rồi, tôi đang nói đến SUP - Stand Up Paddle Boarding - chèo ván đứng, một môn thể thao ngoài trời đang rất được các bạn trẻ Việt Nam ưa chuộng trong vài năm trở lại đây.
Ra mắt năm 1996, bộ phim đầu tay của Tom Hanks chinh phục khán giả nhờ các ca khúc cực kỳ bắt tai và không khí sôi động, nhiều màu sắc xuyên suốt phim.
Mùa hè thì nhất định phải đi biển! Mà đã ra đến biển thì nhất định phải lặn xuống một lần để được thấy thế giới muôn màu dưới đáy đại dương xanh! Đó chính là thú vui và đam mê của các bạn trẻ yêu thích mạo hiểm nói riêng và của bất cứ ai yêu biển xanh mênh mông nói chung. Cảm giác tự do không trọng lượng ở dưới nước và được tận mắt ngắm nhìn thế giới huyền ảo của các loài thủy sinh sẽ “gây nghiện” dù chỉ một lần được trải nghiệm.
Mỗi lần đi qua phố Đường tàu, tôi đều bị thu hút bởi những bức tranh đầy màu sắc cùng những nét vẽ phóng khoáng, phá cách trên nhiều tường cũ. Những bức họa đường phố ấy tôi đã từng gặp ở đâu đó rồi thì phải. Graffiti chăng? Lục lại trí nhớ, tôi bỗng thấy chúng hiện ra qua một bộ phim về hip hop mà đài VTV chiếu mỗi tối hơn 10 năm về trước... Và một niềm tò mò lại dâng lên, tôi bắt đầu tìm hiểu câu chuyện về phong cách hội họa độc đáo này.
Đáng ngạc nhiên là trong khi Mắt Biếc được coi là tiểu thuyết lãng mạn nhất và buồn nhất của Nguyễn Nhật Ánh thì teaser poster của Victor Vũ lại tươi sáng, không đượm chút u sầu.
Mới đây, một cuộc thăm dò ý kiến trên một trang báo online đưa ra danh sách 10 bộ phim sẽ ra mắt nửa cuối năm 2019, với câu hỏi “Bạn trông đợi nhất phim Việt nào?” Mắt Biếc đứng đầu với tỉ lệ áp đảo 80%, chiếm hơn 930 trên tổng số hơn 1.100 phiếu bình chọn. Tiểu thuyết được yêu thích nhất của Nguyễn Nhật Ánh, kết hợp với tên tuổi của Victor Vũ thành “song kiếm hợp bích” khiến Mắt Biếc được kỳ vọng là đương nhiên.
Series "Reply" vốn là một trong những series đình đám nhất xứ Hàn, liên tục giữ những kỷ lục rating đài truyền hình cáp. Điều đó cũng cho thấy được sức hấp dẫn không thể cưỡng lại của nó. Bắt đầu từ năm 2012 với “Reply 1997”, “Reply 1994” ra đời năm 2013 và cuối cùng là “Reply 1988” vào năm 2015 đều mang đến những thước phim chân thật gần gũi, đưa người xem về đúng thời điểm trong quá khứ. Trong thời gian gần đây, “Reply 1988” – phần cuối của series đang gây sốt trở lại, thậm chí còn vươn lên top 2 thịnh hành trên Netflix tại Việt Nam dù đã ra mắt được 05 năm. Bạn có thắc mắc vì sao bộ phim này được quan tâm trở lại không?
“Những nhân vật của tôi sau một vài rắc rối sẽ đạt được điều mà họ khao khát”. Đó chính là lời thoại của nhân vật Jane (Anne Hathaway thủ vai) ở cuối phim, cũng là tuyên ngôn về khao khát tự do được bộc lộ xuyên suốt tác phẩm của đạo diễn Julian Jarrold.
Trong tâm lý học, hội chứng Peter Pan dùng để chỉ một người đàn ông tuy trưởng thành về mặt thể xác nhưng có tâm hồn và tính cách như trẻ nhỏ. Mặc dù hội chứng này đều có thể xuất hiện ở cả nam giới và phụ nữ, tuy nhiên các thống kê cho thấy nam giới thường bị ảnh hưởng bởi tình trạng này nhiều hơn.
Trong cuộc sống, ai mà chẳng muốn được trọn vẹn trong sự nghiệp, hoàn hảo trong tình yêu hay luôn nhận được những lời chấp thuận ngọt ngào từ người khác. Tuy nhiên, việc cứ mãi chạy theo những lời nói từ người khác không phải là điều mà chúng ta thực sự nên làm.
Triển lãm “Thủy Triều Cảm Xúc” của nghệ sĩ Nhật Bản Chiharu Shiota được trưng bày tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) từ ngày 04/10/2023 và sẽ kéo dài đến hết ngày 30/03/2024.
Hơn 80 năm từ khi ra đời, Hoàng Tử Bé vẫn là cuốn sách được hàng triệu độc giả trên thế giới yêu quý. Được dịch ra hơn 250 thứ tiếng khác nhau, được chuyển thể thành phim hoạt hình, truyện tranh và nhiều ấn bản khác, Hoàng Tử Bé với mái tóc vàng thực sự đã có sức sống rất mãnh liệt.