Nami chiếc bánh tình yêu hóa vàng khi thu đến
Rồi cái nắng ấm mùa hè cũng dần tắt nhường chỗ cho cái lạnh hanh khô được thu gọi về. Dưới cái ráng chiều vàng, lá phong đỏ rực một góc đảo. Mùa thu ở Nami là mùa dễ yêu!
Người ta vẫn bảo Huế buồn. Buồn mà lãng mạn. Huế buồn với người ham vui. Huế vui với người coi sự bình yên làm nhà. Vì là một cố đô, thời phong kiến chưa đi qua 1 thế kỷ, Huế vẫn còn mang dấu ấn rất đậm của vùng đất kinh kỳ một thời. Từ tên đường, tên phố, các địa điểm du lịch đến cách con người Huế sống. Và đến nơi này, tôi cũng không thể không ghé thăm một thế giới lặng im, điều làm nên điều riêng biệt của xứ này - thế giới của lăng tẩm đền đài.
Tôi không cho rằng Tam Đảo là một nơi rất đẹp. Ở Tam Đảo cũng không nhiều thứ để đi. Nhưng vào những lúc cần nghỉ ngơi nhất, tôi sẽ chọn đến đây. Đôi khi, bị cuốn đi bởi mệt mỏi công việc và gia đình, người ta cần có những phút nghỉ ngơi, thực sự chỉ cần những phút nghỉ ngơi, ở một nơi trong lành, an tĩnh.
Tạm rời xa âm thanh chốn thị thành nhộn nhịp, không phải chen chân tại những địa điểm nổi tiếng trên mạng, chụp ảnh check-in giữa rừng người, tôi thích một hành trình về với tự nhiên, được tận hưởng, ngắm nhìn vẻ đẹp của cuộc sống tại bất kì một nơi nào đó trên mảnh đất hình chữ S này, để được lắng nghe lòng mình và cân bằng lại cuộc sống. Hành trình tôi chọn lần này là rừng U Minh Hạ - Cà Mau.
Bước đi trong khó hiểu và bối rối khi trở về. Chắc hẳn là cảm xúc đầu tiên của 90% con người đến đây.
Mặt trời mọc hướng Đông, vậy em có biết nơi nào ở Việt Nam được đón mặt trời sớm nhất không?
Tôi là người kỳ lạ, cứ nghe thấy nhạc Giáng Sinh, nhạc Tết là muốn… ''đi trốn''. Vậy nên, thay vì theo bạn bè đi mấy nơi có thể mua sắm giữa những “cơn bão sale” cuối năm, tôi lại tìm về nơi vắng vẻ, tận hưởng không gian thiên nhiên, chỉ có núi rừng bạt ngàn và biển trời mênh mông. Và chuyến đi “chốt năm” kỳ này của tôi là khám phá Hòn Nưa và câu mực giữa mênh mông biển đêm Đại Lãnh.
Khoảng mười năm trở lại đây, làng hương Thủy Xuân đã trở thành địa điểm du lịch nức tiếng cố đô. Và vào độ Tết đến xuân về, những nghệ nhân trong làng lại càng hăng say lao động cả ngày lẫn đêm để cho ra đời những nén hương trầm phục vụ người dân trên mọi miền tổ quốc.
Ba đứa trở về từ ba chuyến công tác, dài quãng hơn một tháng chả nhìn thấy mặt nhau, mệt thu lu, chẳng còn năng lượng để mà hớn hở và thế là xách lều lên Ba Vì. Một ngày giữa đồi thông rộng lớn, ở một nơi xa, không phải dịch chuyển, không tiếng ồn, không phải thân thiện với những mặt người… thế là đủ.
Verona được mệnh danh là di sản thế giới. Thành phố thơ mộng gắn liền với chuyện tình cổ lãng mạn giữa chàng Romeo và nàng Juliet nhưng cuối cùng là một bi kịch bất hủ về tình yêu. Một mối tình nổi tiếng đã tốn biết bao nước mắt của người xem qua nhiều tác phẩm điện ảnh và tiểu thuyết mỗi khi nhắc đến tình yêu. Một tình yêu đẹp mà ai cũng muốn có, trừ cái kết đau thương giữa hai dòng tộc Montague và Capulet vào khoảng thế kỉ 16.