Nấu ăn cho em: ca khúc ngọt ngào nhất mùa hè 2023
Nấu ăn cho em là MV thứ 16 của Đen Vâu đạt top 1 trending YouTube, nhưng sản phẩm lần này lại mang ý nghĩa khác hẳn.
MV Nấu ăn cho em của Đen Vâu đã thu về hơn 9 triệu lượt xem chỉ sau 10 ngày phát hành và hiện đang giữ vị trí Top 1 trending trên nền tảng YouTube. MV là sự kết hợp giữa Đen Vâu và dự án từ thiện Nuôi Em, nhằm mục đích góp phần xây trường học và hỗ trợ cung cấp bữa ăn đến trẻ em vùng cao.
Ca khúc mùa hè cảm động nhất
Mùa hè năm 2023, Đen Vâu cùng ekip của mình mang đến khán giả một sản phẩm âm nhạc vì cộng đồng đầy ngọt ngào. Vẫn là phong cách giản dị và gần gũi đặc trưng của Đen, MV Nấu ăn cho em được thực hiện tại vùng cao, nơi điều kiện vẫn còn thiếu thốn.
Giai điệu tươi sáng, lời bài hát mộc mạc ẩn chứa ý nghĩa nhân văn đã nhanh chóng chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả. Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, giọng hát trong veo của nữ ca sĩ trẻ PiaLinh cất lên thanh thoát như dòng suối, tưới mát tâm hồn người nghe. Và vẫn là giọng rap trầm ấm của Đen Vâu cùng phong cách âm nhạc thường thấy. Khả năng gieo vần ấn tượng, những hình ảnh so sánh thú vị và sự giản dị cùng phong thái thư thả đã quay trở lại trong sản phẩm mới nhất của anh.
MV được ghi hình tại hai điểm trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sá Tổng (Mường Chà, Điện Biên). Theo ekip, đây là MV ngẫu hứng, không nằm trong kế hoạch khi thực hiện chuyến đi. Không khó để thấy rằng các cảnh quay chỉ đơn giản ghi lại những quá trình nấu ăn, dạy học, tặng quà cho trẻ vùng cao - những hoạt động vốn vẫn được các đoàn từ thiện thực hiện ở nhiều nơi trên cả nước.
Đen Vâu chia sẻ:
“Xin đừng khen chúng mình vì thực sự những gì đang làm rất là nhỏ nhoi so với vô vàn người đang cống hiến sức lực để xã hội tốt đẹp hơn, và thực sự làm việc tốt không là điều gì cao xa cả. Chúng mình không phải người đầu tiên, sẽ càng không phải người cuối cùng.”
Truyền tải giá trị cuộc sống qua tác phẩm âm nhạc
Đội trên đầu ánh nắng vàng ươm, đạp dưới chân những con đường đất, các em bé vùng cao với đôi mắt sáng như sao, nụ cười tươi tắn hồn nhiên đưa người xem đến với Mường Chà, vào sâu trong bản làng xa xôi, nơi điều kiện vẫn còn chưa đủ đầy.
Đã lâu lắm rồi, giữa những sản phẩm âm nhạc đầu tư nhiều vào hình ảnh nhưng lại bỏ lửng giá trị thật sự của nghệ thuật, thiếu chiều sâu, chỉ tập trung chạy theo xu hướng, thì Nấu ăn cho em ra mắt và thiết đãi người nghe thứ âm nhạc vẹn tròn. Một bản phối đơn giản, hình ảnh không có gì mới mẻ, không có những “cú twist” bất ngờ nhưng vẫn tạo được hiệu ứng mạnh mẽ trong cộng đồng những người yêu nhạc vì giá trị mà nó mang lại.
“Vì cho đi những nụ cười, những muộn phiền sẽ trôi rất xa
Cho đi niềm hạnh phúc sẽ nhận về gấp đôi gấp ba…”
Theo Đen chia sẻ, chỉ sau 1 ngày MV ra mắt, đã có hơn 1000 em nhỏ được nhận nuôi. Sức lan tỏa của nghệ thuật vẫn luôn mạnh mẽ và ấm áp như thế. Hơn nữa, ở cuối MV, ekip và Đen Vâu đã để lại một lời nhắn ngọt ngào: “Doanh thu lượt nghe và xem của bài hát này từ nay về sau sẽ được dành tặng để lo cho các em.” Có lẽ đúng như Đen nói, nụ cười của các em là “lãi” của ekip trong chuyến đi này.
Việc tốt không chỉ dành riêng cho những con người vĩ đại, và không cần phải làm những điều vĩ đại thì mới trở thành một người tốt.
“Một cái kẹp tóc, một con gấu bông, một bữa ăn no, v.v. Chúng ta ai cũng có thể tiếp sức cho các em nhỏ. Tin Đen đi, điều đó sẽ làm các bạn thấy hạnh phúc!”