WOWWEEKEND
Phan Thiết đâu chỉ có biển
by Dung Lê
photo by Dung Lê
photo by Dung Lê
Tôi chỉ có một ngày để thăm Bạc Liêu sau khi chuyến công tác kết thúc. Đây là một chuyến đi tranh thủ, thế nên gọi “một thoáng” thì cũng chẳng sai. “Chỉ mong là không quá cưỡi ngựa xem hoa”! Tôi bảo thế với bạn đồng nghiệp của mình. Trên xe, anh tài xế mở nhạc đúng bài Dạ cổ hoài lang: “Nghe tiếng đàn ai rao sáu câu như sống lại hồn Cao Văn lầu. Về Bạc Liêu danh tiếng, ôn lại giấc ngủ vàng son một thời để nhớ ngày đó xa rồi…” nghe thôi là muốn đến vùng đất vốn nổi tiếng là trù phú, sầm uất, phát triển sớm nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long một lần rồi. Cứ tưởng một ngày ngắn ngủi sẽ chẳng đọng lại gì trong tâm trí, ấy vậy mà vùng đất nổi danh với vị công tử Bạc Liêu đốt tiền nấu trứng lại cho tôi những kỷ niệm thật đẹp.
Tháng 5, cái nắng mùa hè gay gắt khiến cho thành phố vốn đã ngột ngạt nay càng nóng bức khó chịu hơn. Ngồi ở văn phòng mà có người chỉ mơ về miền cát trắng, ước nằm dài trên ghế vừa nhâm nhi món cocktail mát dịu vừa đón gió hít hà hương vị biển khơi. Lại có người bảo đi chơi ở Lý Sơn thích lắm, mọi thứ đều trong trẻo, xinh đẹp và bình yêu vô cùng. Nhớ nhung, mong ước, ừ thì đi Lý Sơn!
Tôi không viết dựa vào bất cứ bảng xếp hạng nào, tôi viết dựa vào trải nghiệm của bản thân. Tôi đến Khao San khi trong đầu không có bất cứ một sự chuẩn bị nào để đón nhận một khu phố náo nhiệt nhất nhì Bangkok (Thailand). Nhưng không sao, vốn sẵn là một kẻ thích nghi tốt, tôi cũng đã bỏ túi cho mình kha khá điều cần làm khi đến Khao San - ít nhất là cho những người cũng lơ ngơ như mình, tới đây lần đầu tiên.
Cách thành phố Ninh Bình khoảng 15km, chúng tôi bon bon trên con đường đầy rêu phong để đến công viên Phật Giáo thu nhỏ - Bái Đính. Vì đường khá trơn trượt nên chúng tôi đi chậm nhất có thể, cũng hay, như vậy có thể vừa đi vừa ngắm nhìn thật kỹ phong cảnh xung quanh.
Sau khoảng gần 1 tiếng chạy xe, khuôn viên quần thể Bái Đính đã dần hiện ra trước mặt. Chúng tôi tiếp tục đi bộ một đoạn khá xa để vào đến khu vực đền thờ bên trong.
Thương hiệu Azerai đón chào kỳ nghỉ với nhiều hoạt động đặc sắc, mang đậm văn hoá địa phương ở ba khu nghỉ dưỡng trải dài trên mảnh đất hình chữ S: Mũi Kê Gà, Cần Thơ và Cố đô Huế.
Được chính thức khám phá vào những năm 2009 - 2010, Hang Sơn Đoòng là hang động lớn nhất thế giới, là một kiệt tác thiên nhiên nằm trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình, hay còn được gọi là Vương quốc hang động nơi hàng trăm hang động lớn nhỏ được tìm thấy.
Chẳng ai xa lạ với một cao nguyên đá tràn trề nhựa sống, cũng chẳng ai không biết đến cái tên Hà Giang của vùng Đông Bắc đã đi vào tâm trí kẻ lữ hành như thế nào…
Từ phố xá cho đến những cánh đồng, từ sự bình dị cho tới những màu sắc rực rỡ… Bằng ống kính cũng như đam mê của chính mình, Tiến Đạt đã lưu giữ những khoảnh khắc ở xứ mặt trời mọc một cách độc đáo và ấn tượng.
Một buổi chiều tối, ngày 12 tháng 7…
Sau những giờ làm việc, tôi quyết định dành cho bản thân một buổi tối thư giãn. Ghé thăm một con hẻm gần đài truyền hình Hồ Chí Minh, chọn đại một quán bất kỳ, tôi chợt bắt gặp một cái tên khá thú vị - Ministry of Men.
Có người hỏi tôi về Bagan, tôi không nhớ gì nhiều lắm, ngoài chuyện đã ngắm bình minh thế nào, đã đạp xe thăm thú Old Bagan ra sao, đã ăn món gì, ở đâu… Ô, thế là nhớ quá nhiều rồi phải không? Tưởng quên rồi, hoá ra vẫn nhớ như in mỗi khi nhắc đến cái tên “Bagan" thân thuộc.
Có nhiều cách định nghĩa về vẻ đẹp của văn hóa, lịch sử và kiến trúc. Nhưng cũng có thể dễ dàng tóm tắt tất cả các ý trên tại một thành phố - Dresden - thủ phủ của Bang tự do Sachsen, nằm ở phía đông nước Đức.