The Art Corner 578: Phát đạn của kẻ điên - "Thước đo" hành động mới của phim Việt
Với kinh phí trên 60 tỷ đồng và sự xuất hiện của hoa hậu H’Hen Niê, ngay từ những ngày đầu quảng bá, 578: Phát đạn của kẻ điên đã được khán giá toàn quốc mong mỏi chờ đợi.
Poster phim 578: Phát đạn của kẻ điên
Câu chuyện xoay quanh hành trình đòi lại công lý cho con gái của nhân vật Hùng (Alexandre Nguyễn thủ vai). Anh là đặc nhiệm về hưu, đi lái xe container và sống cùng cô con gái nhỏ. Vô tình cô bé lại trở thành nạn nhân của một đường dây bắt cóc buôn người để rồi tâm lý bất ổn. Vì vậy, Hùng đã lên đường một mình tìm lại công lý cho con gái của mình.
Những cảnh hành động mãn nhãn
Bộ phim được đánh giá cao về những cảnh hành động đầy ấn tượng. Được biết, ê -kíp thiết kế và chỉ đạo hành động đến từ Hàn Quốc, đứng đầu chính là đạo diễn hành động Oh Sea Young. Những pha tỷ thí, rượt đuổi, đánh nhau được thể hiện đầy mãn nhãn.
Diễn viên Alexandre Nguyễn thủ vai Hùng - nhân vật chính của phim.
Nhân vật Hùng được Alexandre Nguyễn thể hiện khá tốt. Thân hình vạm vỡ, gương mặt nghiêm nghị và những thế võ khó được anh xử lý mượt mà. Không thiếu những cảnh quay “một mình cân một đội hình” hay quay cận chiến, Alexandre đều làm rất tốt.
Thân hình và khả năng xử lý các pha hành động của anh được đánh giá cao.
Sự xuất hiện của nhân vật Bảo Vy (H’Hen Niê thủ vai) nhận được lời khen nhờ những pha cận chiến chân thực. Đây là thành quả của nhiều tháng nỗ lực tập luyện cùng đội ngũ võ thuật tại Hàn Quốc.
Ngoài ra, võ sư Tuấn Hạc cũng xuất hiện trong vai kẻ phản diện. Ngoại hình vạm vỡ, gương mặt đậm chất điện ảnh hoàn toàn phù hợp với vai trò sát thủ. Bên cạnh đó là sự trở lại của diễn viên Hoàng Phúc. Phong thái của ông trùm mafia vẫn luôn là điểm nhấn khiến khán giả trầm trồ. Tuy nhiên, lời thoại của nhân vật bị gượng ép, đôi khi gây khó hiểu cho người xem.
Những phân cảnh diễn như không diễn
Nói về những phân cảnh hành động, đạo diễn Lương Đình Dũng chia sẻ:
“Dưới nhiệt độ 6-7 độ C, mưa lạnh, H’Hen Niê, Tuấn Hạc lạnh đến mức chân run không vững nhưng vẫn không được nghỉ”.
Được biết, một trong những yếu tố mang đến thành công cho bộ phim là những cảnh quay “diễn mà không diễn”. Như võ sư Tuấn Hạc chia sẻ, anh là dân võ nên chỉ biết đánh thật. Vì vậy những cảnh thực chiến của anh đều được duyệt rất nhanh chóng.
Đô vật Hà Văn Hiếu, vận động viên vừa giành được Huy chương Vàng SEA Games bộ môn đô vật cổ điển, thủ vai vệ sĩ của ông trùm phải thốt lên:
“Quay phim còn vất vả hơn làm vận động viên”.
Cảnh quay và góc quay ấn tượng
Những cảnh container luồn lách trên con dốc cheo leo, cảnh quay rượt bắt giữa cánh đồng bạt ngàn hay những đoạn hỗn chiến trên nóc các container đều được xử lý một cách mượt mà, chỉn chu. Bối cảnh Việt Nam cũng được hiện lên đầy ấn tượng. Những con đường đèo hiểm trở ở vùng núi rừng Tây Bắc, kỳ quan đẹp như tranh của Tràng An (Ninh Bình), phố xá Hạ Long tấp nập và cả Thành phố Hồ Chí Minh với nhịp sống vội vàng, hiện đại.
Tuy nhiên, các cảnh quay hầu như chỉ để chuyển cảnh hoặc để… giới thiệu cảnh quan thiên nhiên Việt Nam. Ngoại trừ các cảnh quay về container (có phần hơi nhiều quá) thì những cảnh quay thiên nhiên còn lại không mang nhiều ý nghĩa, hay liên quan đến câu chuyện trong phim.
Mặc dù vậy, bộ phim vẫn còn đó những yếu điểm. Một số đánh giá cho rằng phim còn sơ sài trong khâu kịch bản, lời thoại của nhân vật gượng gạo và câu chuyện chính của phim vẫn chưa được khai thác kỹ càng. Bên cạnh đó, giai đoạn biên tập phim cũng chưa được chỉn chu. Từ những phút đầu cho đến cuối phim, sự đan xen giữa quá khứ và hiện tại không được mượt mà, khiến người xem khó lòng theo dõi. Những đoạn chuyển cảnh gần như “cắt ghép” khá lộ liễu, khó nắm được mạch phim.
Sự xuất hiện và câu chuyện về nhân vật Vy của H'Hen Niê vẫn còn rất sơ sài, gây nhiều thắc mắc cho khán giả.
Dù thế nào đi nữa, 578: Phát đạn của kẻ điên cũng chính là tác phẩm điện ảnh được đầu tư kỹ càng, một bước tiến mới của điện ảnh nước nhà. Đây được kỳ vọng sẽ là “chuẩn mực” mới cho loạt phim điện ảnh hành động của Việt Nam.