Music Lee Hyori ở Việt Nam, không chỉ là một chuyến lưu diễn
Những người hâm mộ của Lee Hyori chia sẻ rằng, có nằm mơ cũng không nghĩ “chị đại” lại thong thả nhâm nhi ly cà phê sữa đá ở quán cóc, dạo phố trong một bộ trang phục bình dị, hay thậm chí… trở thành giáo viên dạy Yoga của mình. Có thể nói lần này, Lee Hyori không chỉ đến để lưu diễn mà cô nàng còn thực sự “hoà tan” vào văn hoá Việt Nam.
Sân khấu “rực cháy” sau gần 20 năm
Mặc dù set diễn được xếp ở cuối cùng, kéo dài đến 12 giờ đêm, nhưng số lượng khán giả ở lại cùng nữ thần tượng rất đông, phủ kín cả khán đài. Sức nóng của Lee Hyori trong lòng người hâm mộ Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt.
Khi những giai điệu đầu tiên của siêu hit “10 minutes” vang lên, trái tim biết bao nhiêu người hâm mộ như vỡ òa. Lee Hyori xuất hiện với nón lá, giọng hát trầm ấm, mắt cười ăn tiền và thân hình rắn chắc. Phía trên sân khấu, nữ nghệ sĩ trình diễn đến đâu thì bên dưới khán đài, đông đảo người hâm mộ hòa giọng theo không sót một chữ, đúng với đặc sản của “fan” Việt Nam. Một đêm diễn thật mãn nguyện sau gần 20 năm chờ đợi.
Lee Hyori lần lượt làm sống dậy biết bao bản hit đình đám: U Go Girl, Hey Mr Big, Miss Korea, Chitty Chitty Bang Bang, Toc Toc Toc, AnyClub, Seoul, Hoodie e Banbaji, v.v. Mặc dù đã ở tuổi 45 nhưng năng lượng của Lee Hyori thật sự ấn tượng. Cô hát live gần 10 bài, trình diễn những màn vũ đạo đậm chất hiphop tràn đầy năng lượng và xử lý tình huống nhanh chóng, thông minh. Không chỉ mang đến những màn trình diễn đặc sắc, Lee Hyori còn dành thời gian trò chuyện cùng khán giả. Nữ thần tượng thể hiện một khía cạnh gần gũi và thân thiện khi tiếp xúc với người hâm mộ:
“Tôi đã sống ở Hàn Quốc khoảng 30 năm rồi. Sau khi kết hôn, tôi chuyển đến một hòn đảo nhỏ, khép lại thanh xuân rực rỡ của mình và sống một cuộc sống giản dị, gần gũi với thiên nhiên. Vậy mà cũng đã được 10 năm rồi các bạn. Seoul là bài hát tôi đã viết vào thời điểm đó. Mặc dù sống ở Seoul có những lúc rất mệt mỏi, nhưng khi rời xa thì tôi thực sự nhớ nhung thành phố ấy. Tôi nhớ khoảng thời gian mệt mỏi của mình, cũng là thời điểm tôi tỏa sáng nhất, chính là ở Seoul”.
Lưu diễn, tiện thể du lịch
Sau đêm diễn, nữ thần tượng tranh thủ dạo một vòng Sài Gòn, giống như một du khách tìm đến khám phá Việt Nam với đầy sự tò mò. Trên trang cá nhân có hơn 1 triệu người theo dõi, Lee Hyori khoe loạt khoảnh khắc thư giãn giữa khu vườn xanh mát, thưởng thức món ngon Việt Nam, dạo phố và uống cà phê cóc, v.v.. Người đẹp ăn mặc giản dị, không trang điểm và luôn vui vẻ, thân thiện và gần gũi.
Mặc dù hoạt động phần lớn ở Hàn Quốc nhưng Lee Hyori đã truyền cảm hứng cho người hâm mộ trên toàn thế giới thông qua lối sống cân bằng, ăn chay, tập yoga, yêu thiên nhiên, yêu động vật, v.v. Nữ ca sĩ còn tìm đến lớp yoga, tự tin trực tiếp hướng dẫn cho 20 học viên…
“Tôi thấy nhiều xe máy ở trên đường, thấy những người mẹ chở 2-3 em bé ở phía sau, hình ảnh đó thật ấn tượng. Tôi nghĩ phụ nữ Việt Nam rất mạnh mẽ. Các bạn rất thân thiện và gần gũi. Có lẽ trong cuộc sống này ai cũng vội vã, nhưng ở Việt Nam có những chú lớn tuổi ngủ trên xe máy, tôi thấy thật xúc động…”, cách kể chuyện chân phương này của Lee Hyori bao năm qua vẫn không hề thay đổi.
Cô chia sẻ thêm về hành trình của mình:
“Tôi từng ăn món Việt ở Hàn, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được đến Việt Nam. Tôi đã tập yoga ở quận 2, mua cà phê của một cô ven đường, rất ngọt nhưng rất ngon!”.
Việt Nam vẫn luôn như vậy, có du khách tìm đến vì những món ăn, có người lại yêu thích sự nhộn nhịp và hiếu khách, nhưng hầu hết đều đọng lại ấn tượng về một đất nước thân thiện, gần gũi và yên bình. Trước khi ra về, Lee Hyori để lại lời nhắn gửi: “Nếu các bạn thấy có ca sĩ nào hợp với chị thì hãy giới thiệu, chị cũng muốn hợp tác viết nhạc với bạn đó nữa. Đặc biệt là bạn nào đẹp trai nhé!”. Với tính cách của Lee Hyori, đã nói là làm, mà phải làm liền, nên người hâm mộ hoàn toàn có thể mong chờ gặp cô lần nữa, vào một ngày không xa…