WOWWEEKEND
by Hiếu Kha
photo by Atonement
photo by Atonement
Wes Anderson tạo ra một thế giới của riêng mình - một thế giới vừa sống động vừa kỳ lạ bằng những bảng màu tươi sáng và có độ bão hoà cao. Màu sắc trong những bộ phim của Wes Anderson không chỉ tạo nên ấn tượng mạnh về mặt hình ảnh, hình tượng nhân vật mà còn ẩn ý những khái niệm sâu sắc.
Bộ phim điện ảnh về nhạc cổ điển “Boléro” của nữ đạo diễn Anne Fontaine sẽ chính thức mở màn cho Liên hoan phim quốc tế TP. HCM (HIFF 2024) vào ngày 6/4 tới đây.
Có ai khác trong tôi - một quyển sách tập hợp những bài viết của 31 tác giả chuyên viết cho giới trẻ, kể về kinh nghiệm cá nhân khi phải đương đầu với những chứng bệnh tâm lý phổ biến của thời hiện đại như: lo lắng, trầm cảm, rối loạn lưỡng cực… Những câu chuyện ấy chính là động lực để các bạn vượt qua đám mây đen đang che phủ cuộc đời mình.
Sau IT - bộ phim ăn khách năm 2017 với doanh thu cao nhất mọi thời đại - 700 triệu USD, nhà sản xuất đã cho ra mắt IT Chapter Two (IT 2) phủ sóng trên nhiều quốc gia với những tình tiết xuất sắc và ấn tượng trong suốt gần 3 tiếng nhưng lại không hề mang lại cảm xúc mệt mỏi cho khán giả.
Xuyên suốt hơn 500 trang sách là khúc tráng ca bi đát mà can trường về nỗi ám ảnh dai dẳng thấm đẫm niềm hy vọng mong manh, nhỏ mọn, mỏi mòn, nhưng tha thiết và bền bỉ đến mức không thể nào dập tắt — niềm hy vọng của những tâm hồn chan chứa ước vọng sống và thương yêu bị vùi dập trong thân phận những kẻ nhỏ nhoi trước tiếng quát tháo dữ tợn vô cảm của quyền lực và trận càn quét man di tàn khốc của thời thế.
Giữa vô vàn thanh âm náo nhiệt của cuộc sống, bạn chắc hẳn đã quên đi việc bản thân cần lắng lại một chút để nghe ngóng những tiếng nói nhỏ bé của đứa trẻ bên trong mình (inner child). Nói cách khác, đó là hành động đi sâu vào nội tâm để khám phá những cảm xúc thực sự.
Nhờ vẻ thơ mộng, dịu dàng mà mùa thu trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho sáng tác nghệ thuật. Nhưng cũng cùng là một chủ đề, mà qua nét vẽ của những người hoạ sĩ lại trở nên đặc biệt theo mỗi cách rất riêng.
Chuỗi chương trình cộng đồng “Xướng ca cho ai?”, sau 1 tuần mở cửa đón chào những tín đồ yêu thích nghệ thuật đến tham quan tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại The Factory, đã tạo được những ấn tượng sâu sắc khó phai. Một trong số đó chính là những chia sẻ từ PGS Paul Sorrentino – giảng viên Nhân học tại Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales/Trường Cao học Khoa học Xã hội, Pháp, về một nét văn hoá tiêu biểu vàng son của dân tộc ta – tục thờ Đạo Mẫu.
Dồn dập, cảm động, đau đến xé lòng là những gì đọng lại trong tôi sau khi thưởng thức bộ phim If I Stay (tạm dịch: Nếu Em Ở Lại).
Liệu hình ảnh người ta đứng trên một tấm ván, với cây chèo trên tay có quen thuộc với bạn, nhất là khi bạn ở thành phố lớn và có sông hồ? Phải rồi, tôi đang nói đến SUP - Stand Up Paddle Boarding - chèo ván đứng, một môn thể thao ngoài trời đang rất được các bạn trẻ Việt Nam ưa chuộng trong vài năm trở lại đây.
Từ thời trang, ẩm thực… cho đến lối sống, những nội dung aesthetic luôn mới lạ, độc đáo và đậm tính nghệ thuật. Hơn hết, chúng mang đến người xem nguồn năng lượng tích cực, cảm hứng làm việc cũng như những giây phút thư giãn.
Tôi luôn bị thu hút bởi tất cả các đầu sách của Marc Levy – một nhà văn Pháp mà tôi ngưỡng mộ ngay từ cuốn sách đầu tiên Nếu em không phải một giấc mơ. Từ sau đó, những tác phẩm của Marc Levy luôn để lại dấu ấn đặc biệt với tôi bởi sự lãng mạn, lý tưởng hóa giấc mơ và bởi sức sống mãnh liệt trong nội dung của những tác phẩm ấy. Tuy nhiên, đến khi đọc tác phẩm NẾU NHƯ ĐƯỢC LÀM LẠI thì tôi lại có thêm một điều nữa để trở thành “fan cứng” của Marc Levy. Đó chính là khả năng biến hóa đa dạng với sự kết hợp hoàn hảo giữa tính lãng mạn và yếu tố trinh thám ly kỳ, cuốn hút không tưởng.