share-arrow show-more-arrow watch101-hotspot instagram nav dropdown-arrow full-article-view read-more-arrow close email facebook w image-centric-view newletter-icon pinterest search thumbnail-view twitter view-image wondersauce
TEXT VIEW Article views bubble
IMAGE VIEW Article views bubble

The Art Corner 30 thì đã sao?


ADVERTISEMENT

Có những ngày đẹp trời, tự yêu thương bản thân bằng cách xúng xính áo váy thật đẹp, trang điểm thật tươi và xuống phố để diện với đời. Gặp đám bạn cũ, ôn lại chuyện xưa rồi phá lên cười rơi nước mắt. Và rồi nhỏ bạn ghé tai mà nhỏ to rằng: “Chúng mày ơi, tao không ngờ, tụi mình đã qua 30 rồi đấy”.

À, đúng là qua 30 thật. 30 rồi, bạn có suy nghĩ gì không?

30 rồi, có chút miên man chìm trong suy nghĩ: “30 thì sao?”

Để tôi kể bạn nghe, ngoài kia người ta bảo nhau, 30 phải thế này:

Cất vào góc tủ những bộ cánh siêu thích, có chút sặc sỡ, chút cut-out táo bạo hay những chiếc quần jean rách dọc ngang đầu gối. 30 là phải đứng đắn, đàng hoàng.

Dẹp những màu son tươi rói và màu mè mà chỉ “bọn loai choai” mới dùng, 30 ra đường là phải trầm ấm, sang trọng.

Tạm gác những chuyến du hí, vi vu đây đó với lũ em công sở hay hội bạn thân, 30 là phải lo lấy chồng, có con, già rồi.

Từ bỏ ước mơ học thêm ngành học mới, đổi việc mình thích hay tự start-up theo đam mê, 30 là phải ổn định, nhàn nhã 8 tiếng/ ngày là đủ.

Tôi qua 30 và tôi chẳng thấy đủ bao giờ.

30 khác gì 20 nhỉ?

Ngưỡng 30, nhập nhằng nhiều khái niệm và đan xen lắm định nghĩa. Quan trọng là cảm nhận của bạn ở chính mình như thế nào. Sợ già, sợ xấu, sợ không có tiền hay sợ thất nghiệp?

30 và những nỗi sợ vô hình nhưng tưởng có thể chạm được

30 không thể khiến bạn từ bỏ đi niềm yêu thích hay lửa đam mê. 30 chẳng thể gò bó bạn vào khuôn khổ, quy củ chuẩn mực xưa lắc. 30 sao có thể ép bạn phải thế này, thế kia.

30 rực rỡ lắm vì:

30 là một con số “10 năm sau” của tuổi 20. 10 năm ấy, chặng đường không ngắn nhưng cũng chẳng dài, đủ để chúng ta trải nghiệm, va vấp và trưởng thành hơn. 30 lấp lánh vì ta vẫn là ta nhưng ở một phiên bản mới, tự tin hơn và đáng mơ ước hơn.

30 là cột mốc vững vàng hơn về cảm xúc, tự do hơn về nghĩ suy và dễ dàng bay cao trong sự nghiệp.

30 là đánh dấu ta sẽ thêm 10 năm, 20 năm nữa, đầy khát khao và vươn lên với đời mạnh mẽ.

Ngược lối đi riêng với tư tưởng mới của những cô gái 30 hiện đại

Dẫu biết có thể một mình chống lại thế giới nhưng cô gái ơi, là người phụ nữ hiện đại, 30 thì sao?

Cứ yêu bản thân từ màu son bạn thích, từ bộ váy bạn mê hay từ chiếc quần jean rách gối sờn lai. Thích là làm nhé.

Độc thân hay có gia đình, 30 vẫn rất đáng trân trọng. Đâu chỉ vì 30 đến mà vội vàng với chuyện hôn nhân. Yêu mới cưới nhé.

Thích là nhích với những chuyến đi cùng những con người bạn yêu thích

Là vẫn dành thời gian chăm sóc cho làn da, chịu khó yoga ở nhà hay hừng hực phòng gym buổi sớm. Vì bản thân trước nhé.

Là điềm đạm và sâu sắc hơn, ngọt ngào và đầy khát khao mới mẻ. Trưởng thành hơn trước nhé.

30 là đang trên con đường hoàn thiện mình nhưng ở một phiên bản lấp lánh hơn

Vậy đó, những cô nàng sắp 30, đang 30 và đã 30 tuổi. Đến cuối cùng, 30 vẫn chỉ là con số, hãy suy nghĩ tích cực nhất về một 30 hết sức ngọt ngào và đáng ước ao. Hãy tự hào và mỉm cười thật rạng rỡ, ở ngoài kia, có rất nhiều người đang mong muốn được 30 như bạn: tự tin, yêu đời và luôn sống vì điều mình thích.

Và hơn ai hết, bạn hiểu rằng, tuổi 30 là đích đến ngọt ngào nhất mà bạn chỉ được trải nghiệm một lần duy nhất trong đời. Đừng để phí hoài cơ hội ấy nhé.

30 thôi mà, “chị già” như tôi vẫn cứ tươi xanh và ra phố rạng rỡ. Còn 30 của bạn thì sao?


ADVERTISEMENT