share-arrow show-more-arrow watch101-hotspot instagram nav dropdown-arrow full-article-view read-more-arrow close email facebook w image-centric-view newletter-icon pinterest search thumbnail-view twitter view-image wondersauce
TEXT VIEW Article views bubble
IMAGE VIEW Article views bubble

The Art Corner Câu chuyện tình yêu đẹp giữa lòng New York mùa Covid-19


ADVERTISEMENT

Câu chuyện tình yêu của Jeremy và Tori đã chứng minh một thực tế: Con trai chỉ cần chủ động thì sớm muộn gì cũng có người yêu

14 ngày cách ly ở Việt Nam, đối với những cặp đôi, nó là một nút chặn thực sự, còn đối với người độc thân, đây là nỗi buồn không lối thoát. 

Thế mà cách Việt Nam 15.000 cây số, câu chuyện tình yêu của Jeremy Cohen và cô bạn Tori ở nước Mỹ xa xôi đăng trên New York Times những ngày gần đây như một làn gió, thổi vào tinh thần lạc quan cho các bạn trẻ trên thế giới đang chán nản vì lệnh lockdown toàn cầu. 

Câu chuyện tình yêu của Jeremy được đăng trên tạp chí New York Times

Jeremy Cohen là một thanh niên mê nhiếp ảnh sống tại bang Brooklyn, Mỹ. Trong khi đang nghiêm túc thực hiện lệnh cách ly tại nhà, chiều chiều anh thường ra ban công và ngồi ngắm trời mây với chiếc máy ảnh để bớt cô đơn. Vô tình hình ảnh một cô gái đang nhảy múa trên nóc tòa nhà bên cạnh lọt vào khung ảnh. Lấy hết can đảm, Jeremy vẫy tay để làm quen và bất ngờ cô ấy cũng hưởng ứng nhiệt tình.  

"Thường thì tôi ít khi tán gái lắm, nhưng cả tuần nay bị cách ly ở nhà buồn muốn chết, nên tôi chỉ muốn tương tác với ai đó mà thôi." - Jeremy giả bộ giải thích. 

Jeremy Cohen (trái) và Tori (phải) là hai nhân vật chính trong câu chuyện ngôn tình mùa Covid

Đánh liều một phen, Jeremy đã gửi một chiếc drone kèm số điện thoại sang với mong muốn được làm quen cô gái thú vị và “ngầu lòi” này. Thế là câu chuyện tình yêu lãng mạn này bắt đầu, cùng xem nó tiến triển như thế nào qua chùm ảnh bên dưới nhé. 

Chiếc máy ảnh và drone yêu thích của Jeremy, anh thường hay khoe nó trên trang cá nhân của mình. Hai vật dụng này cũng góp phần to lớn trong chuyện tình của anh

Vì phải ở nhà cách ly, hầu như chiều nào anh cũng ra ban công để chụp ảnh xung quanh khu mình ở

Những bức ảnh anh chụp được từ ban công nhà Jeremy Cohen

Vô tình anh bắt gặp trên sân thượng tòa nhà phía bên kia có một cô gái đang nhảy múa say mê. “Chắc cô ấy đang quay TikTok hả ta? Tôi muốn làm quen ghê", Jeremy quay lại khoảnh khắc đó và đăng story

“Tôi thử vẫy tay chào cô ấy, và cổ vẫy tay lại thiệt luôn cả nhà ơi”, Jeremy nói

Anh chàng lấy ít băng keo, bút, giấy và viết số điện thoại dán lên chiếc drone. Chiếc drone với số điện thoại đã sẵn sàng đi làm nhiệm vụ

Tiền bỏ ra mua drone giờ mới thấy xứng đáng. “Bồ câu đưa thư" lên đường vận chuyển số điện thoại của Jeremy đến tòa nhà bên kia

Cô gái tỏ ra bất ngờ, liên tục mỉm cười và bắt lấy chiếc drone

Khoảng vài phút sau, điện thoại Jeremy nhận được tin nhắn tới, đoán xem là của ai nào? Sau một ngày trò chuyện qua tin nhắn chán chê. Trưa hôm sau, Jeremy rủ cô nàng Tori đi ăn hẹn hò ngày tiên

Do đang có lệnh cách ly, cả hai cùng thống nhất sẽ hẹn hò với nhau qua facetime. Nhưng cô gái sân thượng bên đó không ngờ Jeremy bên này đã lên kế hoạch bất ngờ cho bữa ăn hẹn hò. Trước đó 30 phút, anh đã lén kết bạn với bạn cùng phòng của Tori để chuẩn bị cho buổi hẹn

Giờ là 5 giờ chiều, và nam chính đang thay ra thay vào 800 bộ đồ chuẩn bị cho bữa hẹn hò đầu tiên

Hai người vẫy chào nhau khi gặp mặt

Jeremy đã hét thật to "Em thật xinh đẹp" cho Tori nghe. Anh thanh niên đã từ bỏ nghị lực để chìm đắm trong tình yêu

Sau đó, hai người vừa facetime vừa ăn uống rượu vang vui vẻ cùng nhau. Jeremy còn lấy máy ảnh chụp cho Tori vài bức ảnh làm kỷ niệm nữa. Anh cũng khoe với bạn bè về mối quan hệ mới này. Anh nói câu chuyện của anh và Tori như hai nhân vật chính trong phim Silver Linings Playbook.

Đây là Tori, cô nàng sân thượng

Chưa dùng lại, anh chàng tiếp tục nghĩ ra một ý tưởng khá độc đáo cho lần hẹn hò tiếp theo. Và lần này anh muốn được gặp mặt trực tiếp, bằng xương bằng thịt.

Jeremy mua một túi bóng, bơm thật căng và gieo mình vào bên trong để đi bộ qua nhà Tori

Nhưng Jeremy quên tính mất việc anh không thể tặng hoa vì cả hoa và người đã nằm gọn trong túi bóng. Sau đó, cả hai cùng đi bộ dạo một vòng

Các chú cảnh sát đang tuần tra trên phố bắt gặp hai anh chị đi lang thang và yêu cầu ai về nhà nấy cách ly. Nhưng sau khi nhận ra đây là cặp đôi nổi tiếng xuất hiện trên bản tin thời sự tối hôm qua, các chú còn xin chụp hình làm kỷ niệm nữa!

Với chỉ vài thao tác search hashtag #LamONha hay #WFH, trên newsfeed sẽ ngập tràn những trạng thái than thở, ai cũng ngán ngẩm. Những hãy lạc quan lên bạn nhé, nếu mà chán quá không biết làm gì thì chiều chiều đứng dậy ra ban công vươn vai hít thở hay xuống chung cư gần nhà chạy bộ. Nếu bạn không phải con trai chủ tịch, đừng lo, bạn chỉ cần chủ động “Say Hi", biết đâu tình yêu sẽ ập đến bất thình lình mà bạn không kịp trở tay. Happy Quarantine guys!


ADVERTISEMENT