The Art Corner Khám phá màn ảnh rộng tháng 2: Từ Bridget Jones đến Captain America
Sau một mùa phim Tết thành công, rạp chiếu tháng 2/2025 tiếp tục bùng nổ với loạt tác phẩm đa dạng về thể loại. Khán giả sẽ được thưởng thức những câu chuyện hấp dẫn, từ bom tấn siêu anh hùng, kinh dị đến hài, tình cảm.
Bom tấn siêu anh hùng trở lại
Một trong những dự án nổi bật của tháng 2 là Captain America: Thế giới mới (Tựa quốc tế: Captain America: Brave New World) – bom tấn khởi động Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) trong năm nay. Dự án được đầu tư lên đến 180 triệu USD, cũng là lần đầu tiên thương hiệu vắng bóng Chris Evans - người gắn liền hình tượng Đội trưởng Mỹ suốt nhiều năm qua.
Nội dung có nhiều thay đổi với những tình tiết khó đoán, có thể thay đổi cục diện của thế giới siêu anh hùng và mở ra kỷ nguyên mới cho MCU. Đặc biệt, sự xuất hiện của Red Hulk là yếu tố gây chú ý. Nhân vật được giới thiệu là mạnh mẽ và đáng sợ gấp nhiều lần “người khổng lồ xanh” Hulk, hứa hẹn sẽ tạo ra những cuộc đối đầu kịch tính và hấp dẫn.
Captain America: Thế giới mới là phim siêu anh hùng “mở bát” năm 2025. Ảnh: Marvel Studio
Thư giãn với phim hài lãng mạn
Phim hài, tình cảm Tiểu thư Jones: Suy vì anh (Bridget Jones: Mad about the boy) cũng là một lựa chọn ngọt ngào và thú vị cho cho tháng Tình nhân. Dự án đánh dấu sự trở lại đầy mong đợi của series Bridget Jones sau 9 năm vắng bóng, giữ nguyên tinh thần của thương hiệu nhưng cập nhật hơi thở của thời đại.
Câu chuyện mới về tiểu thư Jones chắc chắn sẽ mang đến những tràng cười sảng khoái cùng những khoảnh khắc cảm xúc sâu lắng, chạm đến trái tim khán giả.
Tiểu thư Jones vẫn chưa hết “lụy” tình. Ảnh: Bridget Jones
Phim kinh dị vẫn khuấy đảo
Phần lớn các dự án ra rạp trong tháng đều thuộc thể loại kinh dị. Trong đó, Kẻ đồng hành (Companion) là tác phẩm chốt lịch phát hành ngày Valentine. Nội dung phim khai thác góc nhìn mới lạ về AI cùng nhiều vấn đề xã hội hiện đại, đặc biệt là chủ đề nam tính độc hại và sự kiểm soát trong các mối quan hệ. Tác phẩm được đánh giá cao nhờ cốt truyện đầy bất ngờ, kết hợp giữa hài đen, giật gân tâm lý và khoa học viễn tưởng để mang lại trải nghiệm cuốn hút, giữ chân khán giả từ đầu đến cuối.
Bộ phim khai thác về đề tài mới lạ. Ảnh: Companion
Khán giả yêu phim Hàn có thể chờ đợi Dark Nuns (Nữ tu bóng tối) – dự án đánh dấu sự trở lại của Song Hye Kyo sau 10 năm vắng bóng màn bạc. Đây là phần ngoại truyện (spin-off) từ siêu phẩm The Priests từng gây chấn động phòng vé Hàn Quốc năm 2015.
Tác phẩm tiếp tục đánh dấu sự chuyển mình của Song Hye Kyo sau The Glory (2023), với dạng vai diễn gai góc, đen tối, khác với hình tượng dịu dàng quen thuộc. Trong phim, minh tinh và Jeon Yeo Bin vào vai hai nữ tu Công giáo bất chấp tất cả để thực hiện một nghi thức trừ tà kỳ bí, nhằm cứu lấy tính mạng một đứa trẻ vô tội.
Tạo hình khác lạ của Song Hye Kyo trong vai nữ tu trừ tà. Ảnh: Dark Nuns
Người sói (Wolf Man) cũng là một phim kinh dị đáng để bỏ tiền ra rạp. Đây là dự án tái khởi động thương hiệu kinh dị nổi tiếng về người sói do Universal Pictures ấp ủ suốt hơn 10 năm qua. Phim xoay quanh một gia đình bị người sói tấn công ở vùng quê và phải tìm cách sống sót, thoát khỏi sự truy đuổi của nanh vuốt quái vật. Với phần kỹ xảo và hình ảnh được đầu tư kỹ lưỡng, tác phẩm chắc chắn sẽ mang đến những trải nghiệm điện ảnh chân thực và giây phút căng thẳng.
Sự trở lại của người sói trên màn ảnh. Ảnh: Universal Pictures
Nếu muốn một tác phẩm nặng đô hơn, bạn có thể cân nhắc Ma cà rồng Nosferatu (Nosferatu) - bản remake (làm lại) từ bộ phim kinh dị kinh điển của Đức ra mắt năm 1922. Như nguyên tác, phim kể lại cuộc đời bá tước ma cà rồng Nosferatu với góc nhìn mới, mang đậm phong cách đầy ám ảnh của đạo diễn Robert Eggers. Từ vùng Transylvania cổ kính, Nosferatu đến Đức để tìm kiếm con mồi và bắt đầu gieo rắc nỗi kinh hoàng cho nơi đây.
Đặc biệt, diễn xuất của Lily-Rose Depp nhận được “cơn mưa” lời khen từ giới phê bình. Tại đường đua Oscar 2025, phim cũng giành nhiều đề cử bao gồm: Quay phim xuất sắc, Phục trang xuất sắc, Thiết kế sản xuất xuất sắc…
Ma cà rồng Nosferatu cũng là dự án đáng chú ý tại đường đua Oscar 2025. Ảnh: Nosferatu
Phim Việt có thể bứt phá?
Phim kinh dị Việt cũng không kém cạnh. Sau mùa Tết, Đèn âm hồn lập tức gây sốt với doanh thu ấn tượng. Nhưng vẫn còn một dự án được “ém hàng” cuối tháng 2 là Nhà gia tiên do Huỳnh Lập đạo diễn.
Nhân vật chính trong phim là Mỹ Tiên (Phương Mỹ Chi), một nhà sáng tạo nội dung gen Z tìm về căn nhà gia tiên để quay các video “triệu view”, đăng lên mạng xã hội. Cô vốn không tin vào chuyện tâm linh nhưng lại bất ngờ nhìn thấy linh hồn người anh trai đã mất Gia Minh (Huỳnh Lập). Từ đó, Mỹ Tiên bắt tay cùng anh trai lên kế hoạch giữ lấy căn nhà gia tiên đang bị họ hàng tranh chấp, đồng thời giúp Gia Minh có thể siêu thoát.
Huỳnh Lập và Phương Mỹ Chi vào vai anh em trong Nhà gia tiên. Ảnh: Nhà gia tiên
Bên cạnh Huỳnh Lập, sự xuất hiện Phương Mỹ Chi cũng là một ẩn số khiến nhiều khán giả tò mò. Người hâm mộ nữ ca sĩ sinh năm 2003 kỳ vọng thần tượng sẽ mang đến một màn thể hiện xuất sắc với nhiều tiếng cười như cách cô vẫn thường thể hiện trên TikTok.
Ngoài ra, dự án còn quy tụ đông đảo những gương mặt quen thuộc như NSƯT Hạnh Thuý, NSƯT Huỳnh Đông, Puka, Trung Dân, Kiều Linh, Lê Nam… hứa hẹn tạo nên một tác phẩm chỉn chu, giàu cảm xúc.
>>Xem thêm: Màn ảnh tháng 2: Những bộ phim và TV shows không thể bỏ lỡ