WOWWEEKEND
W Coffee Talk
by Tenh
photo by Kop Dinh
photo by Kop Dinh
Đam mê thiết kế thời trang, ở tuổi 21, chàng trai Phan Đăng Hoàng đã và đang chinh phục ước mơ của mình tại Milan - một trong 5 kinh đô thời trang của thế giới. Song hành trình ấy của anh lại không hề dễ dàng, đó là cả một quá trình cố gắng và nỗ lực hết mình, thậm chí là cả sự đánh đổi.
Buổi tối Sài Gòn một ngày tháng 5 mát mẻ, chúng tôi có dịp được trò chuyện cùng Lifestyle Blogger Hà Trúc, một cô gái với nhiều “layer” khác nhau mà mỗi “layer” đều mang một màu sắc thú vị để khám phá, lúc rạng rỡ khi chia sẻ về travel, khi lại là một người sành sỏi về thời trang, hay dịu dàng khi chia sẻ về các dòng nước hoa rose'.
Năm 2018, cái tên Lê Hà Trúc nổi lên với những bức ảnh tone màu cam mới lạ được cộng đồng du lịch rỉ tai nhau chuyền tay. Nhưng chặng đường khẳng định bản thân của cô nàng khá gian nan khi vừa đặt chân vào giới giải trí đã bị gán cho cái vía khá lớn: “Bản sao Tăng Thanh Hà”. Tuy nhiên, bị phát cho một quân bài dở thì mình sẽ phải chơi sao cho hay. Để có một Lê Hà Trúc tỏa sáng như bây giờ, cô nàng đã có những bước đi nghiêm túc với sự tính toán kỹ càng, chỉn chu.
Có mặt trong danh sách đề cử chính thức We Choice Award 2016 của Kenh14 là người truyền cảm hứng cho giới trẻ; nhận được 2 giải thưởng cao quý từ Here We Go 2017; tiếp tục có mặt trong danh sách đề cử gương mặt truyền cảm hứng của We Choice Award 2018 lĩnh vực du lịch là câu trả lời cho tất cả.
Nguyễn Vũ Hải hiện là du học sinh tại Ý, anh đang là Mi Creator cho Xiaomi Italia và photographer/ videographer, social media specialist cho Tổng cục du lịch Ý. Anh từng thực hiện nhiều dự án nhiếp ảnh cho các thương hiệu tại Việt Nam như Vietcombank, Vinid, Mitsubishi, Vietnam in focus...
"Theo chuỗi những dự án của MIA Design Studio, mọi người có thể thấy một điều khá rõ và xuyên suốt đó là làm sao tạo ra được kết nối càng nhiều càng tốt giữa con người và thiên nhiên" - Kiến trúc sư (KTS) Nguyễn Hoàng Mạnh.
Cùng WOWWEEKEND gặp anh Trần Đặng Đăng Khoa - người Việt Nam đầu tiên đi vòng quanh thế giới bằng xe máy.
Người cầm viết nên quên đi những thành tựu từng có khi bắt tay thực hiện tác phẩm mới để mỗi trang sách đều trở thành một cuộc đời riêng biệt. Đấy là chia sẻ của chị Tuyết Trinh, biên tập viên Sbooks khi nói về nghề nghiệp của mình.
Ở giữa núi đồi, sông suối và màu xanh của biển lớn cùng mây trời… chàng lập trình viên như tìm thấy được sự kết nối với thiên nhiên, cả sự thấu hiểu và lắng nghe chính bản thân mình.
Sài Gòn những ngày cuối tháng năm. Mưa hối hả. Và dường như mưa Sài Gòn đã đi vào tiềm thức của những người đang sống và làm việc tại đây. Một cách rất đẹp và đặc biệt. Tôi may mắn gặp được Nguyên Bùi - kẻ thương Sài Gòn cuồng nhiệt.
Với “Sài Gòn Moments”, nhiều câu chuyện về những mảnh đời bình dị được Kỳ Anh kể lại bằng hình ảnh vô cùng chân thực và gần gũi.
Xuất hiện trên với gương mặt trẻ trung, đầy thân thiện, anh Phan Thế Anh hay người ta vẫn gọi là thầy giáo Anh hiện đang là một trong những travel blogger 8x mới nổi nhưng nói về độ bắt kịp xu hướng thì không hề kém cạnh những “đàn anh” của mình. Tuần vừa rồi, Wow Weekend có cơ hội trò chuyện cùng Thế Anh khi anh đang đi chợ đêm Hoa Liên, tận hưởng lễ hội khinh khí cầu ở Đài Đông quay tư liệu cho vlog tiếp theo của mình.
Xuân Lộc là nghệ sĩ minh họa tự do, hiện đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Bên công việc họa sĩ vẽ tranh minh họa, Xuân Lộc còn có sở thích làm đồ thủ công, sáng tác truyện tranh. Các tác phẩm của cô bạn cũng rất được yêu thích tại một số quốc gia như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản...
Với Hiền Hiền (tên thật là Nguyễn Thị Thu Hiền), chuyến độc hành xuyên Việt là cái duyên giúp cô tìm lại chính mình. Trước đó, cô gái 22 tuổi vốn đã là một tín đồ leo núi. Hiền đã từng bước chinh phục những đỉnh núi cao ngất ngưởng tại Việt Nam như Lảo Thẩn, Tà Chì Nhù, U Bò, Nhìu Cồ San…
Sự thư thái, thơ mộng, không bon chen, không chạy theo xu hướng chính là điều mà mỗi người cảm nhận được trong từng bức ảnh của Floating Soul. Floating Soul không đưa ra lời khuyên, kinh nghiệm mà chỉ đơn giản là kể về những chuyến đi bằng hình ảnh và ngôn từ để tự mỗi người có thể cảm nhận.