share-arrow show-more-arrow watch101-hotspot instagram nav dropdown-arrow full-article-view read-more-arrow close email facebook w image-centric-view newletter-icon pinterest search thumbnail-view twitter view-image wondersauce
TEXT VIEW Article views bubble
IMAGE VIEW Article views bubble

Mùa săn mây trên núi Bà Đen


ADVERTISEMENT

Thu sang, những tâm hồn phiêu lãng lại rong xe về Tây Bắc đi tìm những mùa mây. Đừng buồn nếu bạn ở quá xa Tây Bắc và không có nhiều thời gian cho một chuyến du lịch như thế. Nằm cách Tp Hồ Chí Minh chỉ 2 giờ đồng hồ chạy xe, núi Bà Đen với độ cao 986 mét cũng có thể cho bạn một chuyến chinh phục đầy thú vị và những sớm phiêu lòng trong biển mây một cách thực thụ.

Thuộc quần thể di tích Núi Bà, nhìn từ xa núi Bà Đen trông như chiếc nón úp ngược, sừng sững giữa những cánh đồng bát ngát xanh của tỉnh lị Tây Ninh. Chốn bồng lai tiên cảnh này được biết đến như một danh thắng linh thiêng với truyền thuyết nàng Lý Thị Thiên Hương tuẫn tiết vì đoan chính, lại có công phò vua trợ nước. Hằng năm, người người trên cả nước lại ghé về đây dâng hương, cầu an khẩn lộc với Linh sơn thánh mẫu Thiên Hương.

Dù là một trong những điểm hành hương đông đảo nhất cả nước, được khai thác du lịch từ rất sớm, nhưng núi Bà Đen vẫn được giữ trọn vẻ đẹp ban sơ với những cung đường rừng không kém phần cam go và thú vị. Được mệnh danh là “nóc nhà của Đông Nam Bộ”, quanh năm mây vấn đỉnh trắng xóa, núi Bà Đen không khỏi khiến giới phượt miền Nam ấp ủ những dự định chinh phục. Những bộ ảnh đẹp ngất ngây trên hành trình leo núi được giới trẻ cập nhật liên tục trên các trang mạng xã hội, mỗi người một vẻ khám phá, khiêu khích những bước chân còn chưa một lần có dịp chiêm ngưỡng.

Phải chia sẻ trước rằng đây có thể là chuyến chinh phục khá vất vả và yêu cầu thể lực tốt. Đường leo núi phải vượt qua những khối đá cao bằng đầu người, đu bám gai mây rậm rạp mà leo lên, nên ngoài khoảng tinh thần bạn cần phải nghiêm túc trang bị cho mình đầy đủ dụng cụ leo núi như: giày leo núi, găng tay, ba lô có đai trợ lực, la bàn hoặc dụng cụ GPS, đèn pin (thêm pin dự phòng càng tốt), dây thừng và dụng cụ y tế.

Nước uống vẫn là thứ tối quan trọng, tùy theo thể lực mà bạn có thể mang từ 1 đến 1,5 lít, ưu tiên mang thêm các loại nước uống có hàm lượng đường và ion cao để bổ sung năng lượng trong quá trình leo núi bạn nhé! Nhiệt độ Tây Ninh nóng bức quanh năm, nhưng càng lên cao lại càng mát mẻ, thậm chí là lạnh, chuẩn bị một ít trang phục giữ ấm, bạn nhất định sẽ có dịp dùng đến.

Lời khuyên là nếu có thể, hãy mang theo lều và thức ăn để qua đêm trên đỉnh núi, bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những khoảng khắc đẹp nhất của núi Bà Đen. Đó là hình ảnh biển mây bồng bềnh dưới chân bạn khi màn sương sớm chưa kịp tan, là phút giây những tia sáng đầu tiên trong ngày bắt đầu xuyên màn mây rọi xuống nhân gian. Hẳn là trước khung cảnh thần tiên đó, bạn mới thực sự cảm thấy rằng những cố gắng của mình xứng đáng và ý nghĩa đến dường nào.

Từ thành phố Hồ Chí Minh bạn đi theo quốc lộ 22 hướng đến tỉnh Tây Ninh. Đến ngã ba Trảng Bàng thì rẽ sang Dương Minh Châu, chạy thêm chút nữa là đến núi Bà Đen. Nếu bạn có nhiều thời gian cho chuyến đi, bạn có thể chạy thẳng quốc lộ 22 đến huyện Gò Dầu rồi rẽ sang quốc lộ 22B, cung đường này tuy xa nhưng bạn sẽ có dịp chiêm ngưỡng dòng sông Vàm Cỏ Đông xinh đẹp.

Đến chân núi, bạn có thể nghỉ chân, gửi xe và dùng bữa sáng ở quán Cô Năm. Chuyến trekking thực thụ mới bắt đầu từ đây. Có hẳn 6 cung đường trekking với độ khó tăng dần: đường chùa, đường cột điện, đường ống nước, đường Ma Thiên Lãnh, đường núi Phụng, đường Hồ Chí Minh, đường Đá Trắng.

Nếu bạn chưa leo núi lần nào hoặc ít kinh nghiệm leo núi, hãy chọn đường chùa hoặc đường cột điện. Đây là những cung đường dễ đi, ít nguy hiểm, có chỉ dẫn cụ thể, có những khu tiếp nước tạm thời, tiện ghé Điện Bà dâng hương. Nếu bạn có một thể lực tốt, có kinh nghiệm leo núi dày dạn, hãy thử sức với những cung đường khó hơn, và tất nhiên là cảnh quang mà bạn có cơ hội chiêm ngưỡng cũng tuyệt vời hơn. Ma Thiên Lãnh cho bạn những shoot hình thần tiên nhất khi mùa hoa gạo về, riêng cung đường Đá Trắng lại đọng lại trong phượt thủ những quang cảnh hùng vĩ nhất của núi Bà Đen.

Ngoài ra, núi Bà Đen cũng có dịch vụ cáp treo và máng trượt, tha hồ cho bạn căn chỉnh khả năng sức khỏe của bản thân để chinh phục đỉnh núi. Để thể hiện lòng thành kính với chốn linh thiêng này, tuy không ghé Điện Bà, nhưng hãy dâng hương dưới chân núi trước khi khám phá và cố gắng không để lại rác trên núi nhé!

Mỗi mùa, núi Bà Đen lại khoác lên mình một vẻ đẹp riêng, khi thì hoa gạo nở rực trời, khi thì rủng rỉnh hoa trái rộ khắp núi, khi lại bồng bềnh biển mây ngút tầm mắt. Vậy mà chẳng ai có thể phủ nhận rằng, nỗi khát khao chinh phục núi Bà Đen không chỉ đến từ những cảnh đẹp tựa chốn bồng lai đó mà còn đến từ những vất vả, hiểm nguy mà ngọn núi thử thách các phượt thủ. Leo núi Bà Đen không chỉ là chinh phục một ngọn núi mà còn là cuộc đấu tranh với bản thân của ngày hôm qua. Người ta muốn cảm nhận những giọt mồ hôi lăn trên má những khi cố gắng vượt qua những núi đá cao hàng trăm mét, muốn lấy lại ý chí quật cường của bản thân những khi cùng cực phải nắm dây mây mà leo lên, để thấy rằng cuộc sống tiện nghi ấm áp hằng ngày quý giá biết dường nào, và cho dù có leo đi leo lại rất nhiều lần, mỗi chuyến khám phá lại cho người ta những cung bậc cảm xúc rất khác, rất tuyệt vời.

Cắm trại trên núi thì khỏi phải bàn. Hương vị đêm lửa trại giữa bầu trời sao trên đỉnh núi Bà Đen nhất định sẽ khiến bạn không bao giờ quên được. Đó là những dịp hiếm hoi có thể khiến người ta cảm thấy ấm áp đến tận tâm hồn.

Bình minh trên đỉnh núi Bà Đen là khoảng khắc mà bất kỳ kẻ chinh phục nào cũng muốn một lần được say sưa đắm chìm. Những tia sáng đầu ngày mở màn cho biển mây bồng bềnh hé lộ, kẻ du lãng lại có thể du lòng vui đùa theo những cồn mây trong lều. Độ giờ sau, những tia nắng dần mạnh mẽ hơn, vàng như rót mật xuyên biển mây, người ta thấy mình như có thể tung đôi cánh trước những đồng cỏ lau và du dương hát cùng gió núi.

Hành trình đi về lại chân núi sẽ nặng nề hơn, phần vì đuối sức, phần vì luyến tiếc. Sẽ thật trọn vẹn nếu bạn có dịp ghé thị xã Tây Ninh thưởng thức những đặc sản của vùng đất linh thiêng này. Những món ăn nổi tiếng có thể kể đến như: Bò tơ Củ Chi, Bánh tráng Trảng Bàng, thằn lằn núi Bà Đen, ốc núi Bà Đen. Chuyến đi cho kẻ khám phá nhiều hơn những gì họ bỏ ra. Mỉm cười với chuyến đi và quay trở lại chiến đấu với guồng quay thường nhật, bạn nhất định sẽ thấy bản thân đổi khác và tuyệt vời hơn những gì bạn biết.


ADVERTISEMENT