share-arrow show-more-arrow watch101-hotspot instagram nav dropdown-arrow full-article-view read-more-arrow close email facebook w image-centric-view newletter-icon pinterest search thumbnail-view twitter view-image wondersauce
TEXT VIEW Article views bubble
IMAGE VIEW Article views bubble

W Coffee Talk Trần Đặng Đăng Khoa: Người Việt Nam đầu tiên đi vòng quanh thế giới bằng xe máy


ADVERTISEMENT

Trong chuyên mục W Coffee Talk tuần này, WOWWEEKEND có dịp trò chuyện cùng anh Trần Đặng Đăng Khoa (sinh năm 1986), tác giả cuốn sách 1111 - Nhật ký sáu vạn dặm trên yên xe cà tàng. Cuốn sách được gọi một cách thân thương hơn là cuốn nhật ký, nơi anh Khoa đúc kết, lưu giữ cũng như lan tỏa trải nghiệm và tinh thần sau chuyến du hành vòng quanh thế giới bằng xe máy, đặc biệt là 3 tháng cuối hành trình, anh bị kẹt ở Mozambique vì dịch Covid-19.

Anh bắt đầu chuyến đi từ ngày 01/06/2017 tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Hành trình thú vị mà cũng đầy rẫy khó khăn ấy có thể “tóm tắt” bằng các con số: 7, 8, 65, 100 và 1111. Trong đó, 7 là số châu lục trên thế giới anh đã đến, 8 là số lần anh băng qua đường xích đạo, 65 là số quốc gia và vùng lãnh thổ in dấu chân anh, 100 (cc) là phân khối chiếc xe “cà tàng” - người bạn đồng hành không thể thiếu trong mỗi chuyến đi của anh và 1111 được coi là “con số thiên thần” nhằm đánh dấu một sự hoàn thành khá trọn vẹn. 

Trước khi chia sẻ sâu hơn về chuyến du hành “rất đã” của mình, anh Khoa gây ấn tượng với WOWWEEKEND bởi sự hóm hỉnh. Anh nói vui rằng anh vốn tuổi Dần, chắc vì vậy mà thích... vào rừng ở hay một mình khám phá những vùng đất hoang vu. Anh Khoa hiện cũng đang là một freelancer, văn phòng ở... khắp thế giới nhưng Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Lạt là hai nơi cố định của anh. Cuộc sống đối với anh Khoa là “vừa chơi, vừa làm”, cứ thế được 6, 7 năm nay. 

 


ADVERTISEMENT