WOWWEEKEND
by Vũ Như Mai
photo by Pexels, Unsplash
photo by Pexels, Unsplash
Chạm tay lên thảm cỏ xanh, tôi thấy mình với thiên nhiên đang hoà với nhau làm một, chậm rãi mà đầy dịu êm...
Khác với Bangkok hiện đại và náo nhiệt, Chiang Mai - thành phố cổ của Thái Lan - mang một nét đẹp nhẹ nhàng, thanh bình và xưa cũ.
Tôi tận dụng ngày nhàn rỗi hiếm hoi để đi tìm lại không khí Tết của những ngày xưa cũ. Một cái Tết có hồn và rực rỡ, trái ngược hẳn với khung cảnh ảm đạm đang hiện ra trước mắt tôi.
Những khó khăn của dịch bệnh COVID-19 chưa qua đi thì thiên tai đã liên tục đổ ập xuống đồng bào Miền Trung. Các đợt bão lũ liên tiếp cùng hàng loạt vụ sạt lở đất đã gây ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng tới đời sống của người dân.
Với tinh thần “tương thân tương ái”, Công ty TNHH Thời Trang Hạ Vàng đã phát động chương trình thiện nguyện “ĐÔI GIÀY CŨ – HÀNH TRÌNH MỚI 2”. Dự án chính thức khởi động từ ngày 16/11/2020, kêu gọi quyên góp 1.500 đôi giày cũ để chuyển đến cho các học sinh trường Tiểu Học Long Sơn cũng như các hộ gia đình tại xã Trường Sơn – Huyện Quảng Ninh – Tỉnh Quảng Bình.
Đây là lần thứ hai tôi đến Seoul vào mùa Thu. Với tôi, thành phố này có sự pha trộn rõ rệt giữa cuộc sống hiện đại và không gian văn hóa cổ xưa. Ở đâu đó giữa dòng chảy thời gian, những di tích cứ chậm rãi thu mình, “sống” cuộc đời bình lặng của nó.
Tiếp nối hành trình khám phá Những hồ muối nơi “lòng chảo” Danakil - Vùng đất khắc nghiệt nhất hành tinh đầy hấp dẫn ở bài viết trước, lần này Zuyet Awarmatik dừng chân ở Addis Ababa – thủ đô của Ethiopia, mở ra những trải nghiệm cùng ấn tượng về một châu Phi mà phần lớn chúng ta ít có dịp được tìm hiểu.